Bóng Đá Plus trên MXH

Dù thất bại, Olympic Việt Nam vẫn là những người hùng
08:10 ngày 02/09/2018
Chắc chắn là vậy! Dù hôm qua, loạt luân lưu định mệnh đã lấy đi mất tấm HCĐ lịch sử của bóng đá Việt Nam, nhưng chúng ta vẫn tự hào về các tuyển thủ Olympic, những người hùng của thời đại chúng ta.
    Hôm qua, rất nhiều người đã khóc khi Olympic Việt Nam thất bại sau loạt đá luân lưu. Trẻ con khóc. Các cô gái khóc. Những người đàn ông cứng rắn chọn cách nuốt nước mắt vào trong. Chúng ta tiếc vì mộng lớn không thành. Chúng ta đau vì có thể làm được hơn thế nếu tận dụng tốt cơ hội của mình, hay chí ít là Thần may mắn chọn cách là cổ động viên trung lập. Nhưng bóng đá là vậy, may mắn không mỉm cười với tất cả. Và hôm qua, vị Thần này đã đứng về phía đối thủ của chúng ta.

    Nhiều người đã khóc vì lẽ ra hành trang của Olympic Việt Nam trong ngày về sẽ có tấm huy chương lịch sử. Nhưng tôi tin rằng, những giọt nước mắt ấy chỉ là sự xúc động, tiếc nuối chứ không phải là nỗi đau mà chúng ta đã nhiều lần nếm trải. Thua một đội bóng đến từ một khu vực có trình độ phát triển không phải là bi kịch với bóng đá Việt Nam. Chúng ta có quyền tự hào về cách mà Olympic Việt Nam chiến đấu và thậm chí là thất bại. Chẳng thế mà tối qua, những dòng sông đỏ vẫn cuộn chảy trên khắp các cung đường. Nó khác hẳn với những dòng người ra về lặng lẽ, hoặc cố đi thật nhanh để quên đi nỗi đau thua trận trong quá khứ.


    Bóng đá có sự thắng thua. Nhưng bóng đá có một cảnh giới khác vô cùng minh triết, đó là niềm tin và lòng yêu mến của giới mộ điệu. Và tin rằng, dù có khó tính đến đâu thì bạn vẫn cảm thấy có thiện cảm với một đội bóng đã định vị được chỗ đứng trên đấu trường châu lục.

    Với bóng đá, chúng ta tiến một bước thần kỳ trên hành trình hội nhập. Với bóng đá, bạn bè quốc tế thấy rõ hơn một Việt Nam bản lĩnh, ý chí và đầy khát vọng. Và như một lẽ thường, người ta đã từng nhớ, từng yêu một Croatia bất khuất tại World Cup 2018 thì cũng trong năm nay, cả châu Á sẽ nhớ về Việt Nam. Thậm chí sau này, câu chuyện về những người hùng áo đỏ sẽ được nhắc mãi với tư cách là hiện thân của khát vọng, của sự thần kỳ trong bóng đá.

    Hôm nay, những người hùng của bóng đá Việt Nam sẽ trở về. Hãy dành cho họ những điều tốt đẹp nhất vì giấc mơ mà chúng ta đã có!

    O.Việt Nam 1-1 (pen 3-4) O. UAE
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Khắc Sơn • 08:10 ngày 02/09/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay