Bóng Đá Plus trên MXH

Rộ tin Brazil bổ nhiệm Dunga làm HLV trưởng: Cách mạng là cách mạng nào?
Khánh Phong • 09:14 ngày 21/07/2014
Nếu không xuất hiện diễn biến bất ngờ nào, Carlos Bledorn Verri, còn được biết đến với cái tên quen thuộc hơn là Carlos Dunga, sẽ được bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Brazil còn bỏ trống vào ngày mai (22/7).

    Trước đó, những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này là Tite, người đã dẫn dắt Corinthians tới chức vô địch FIFA Club World Cup vào năm 2012 và Muricy Ramalho, HLV của Sao Paulo, người từng hơn một lần được đề cử. Tuy nhiên, bước ngoặt đã xuất hiện hôm thứ Năm tuần trước, khi Gilmar Rinaldi được bổ nhiệm làm trưởng đoàn của đội tuyển bóng đá nam Brazil. Gilmar vốn là đồng đội của Dunga trong thành phần Selecao vô địch World Cup 1994 và việc đầu tiên ông này nghĩ tới trên cương vị mới là đưa bạn trở lại.

    “Dunga là ứng cử viên số một, và mọi việc đang diễn tiến rất thuận lợi”, một nguồn tin từ LĐBĐ Brazil (CBF) cho hay. “Đã có nhiều cuộc gặp quan trọng diễn ra ở Sao Paulo. Lúc này, Gilmar đã bắt đầu chốt lại những chi tiết cuối cùng”. CBF sẽ chính thức công bố danh tính HLV trưởng mới vào 11 giờ trưa mai (giờ Brazil, tương đương 21h theo giờ Việt Nam). Nếu không có gì thay đổi, Dunga, 50 tuổi, sẽ có lần thứ hai dẫn dắt ĐT Brazil.

    Việc một HLV hai lần dẫn dắt Selecao không phải điều gì quá xa lạ, mà trường hợp mới nhất chính là Scolari (trước nữa là Carlos Parreira). Tài năng của Dunga cũng không phải là vấn đề đáng tranh cãi. Ông từng dẫn dắt Brazil tới chức vô địch Copa Ameria 2007, Confed Cup 2009, và vào tứ kết World Cup 2010, với thành tích chung cuộc là 42 thắng, 12 hòa, và chỉ 6 thua. Vấn đề mà người ta muốn bàn tới ở đây, là Brazil chờ đợi điều gì khi tái bổ nhiệm Dunga?



    Thảm bại ở World Cup 2014 đã phơi bày hết những vấn đề của bóng đá Brazil. Không đơn giản là chiến thuật hay nhân sự, nền bóng đá từng 5 lần VĐTG cần một cuộc cải tổ toàn diện, thậm chí họ phải làm cách mạng, nếu còn muốn đòi lại vị thế số 1 từ tay người Đức. Các CĐV, trong nỗi chán chường tột độ, muốn trở lại với Jogo Bonito, triết lý bóng đá đẹp đã bị lãng quên từ sau thất bại ở World Cup 1982. Thế nhưng, với việc bổ nhiệm Dunga, CBF coi như đã đi ngược lại mong muốn đó. 

    Thời còn làm HLV Brazil, Dunga đã bị chỉ trích rất nhiều bởi lối chơi thực dụng. Cũng vì sức ép quá lớn từ các CĐV, CBF mới sa thải ông ngay sau thất bại trước Hà Lan, dù xét khách quan, trên cơ sở là những kết quả mà Brazil của Dunga đã giành được, HLV này không đáng phải nhận kết cục đó. Thế nên, khi mời Dunga trở lại, CBF coi như đã thừa nhận 2 điều: thứ nhất, họ đã sai khi sa thải ông sau World Cup 2010; và thứ hai, đáng ngại hơn, Brazil vẫn phải đi theo con đường bóng đá thực dụng mà họ đã đi bấy lâu nay.

    Nghĩa là, sẽ chẳng có cuộc cách mạng nào ở Brazil cả. Bóng đá nước này vẫn ổn và thất bại ở World Cup 2014 dù thảm hại đến mức nào đi nữa cũng chỉ là một tai nạn...
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội