Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Xu hướng mua hậu vệ của Premier League: Đắt, hiếm & chất!
• 09:18 ngày 03/08/2014
Hầu hết các đại gia của bóng đá Anh đều mua hậu vệ với giá đắt, trong đó trừ Filipe Luis (Chelsea) đã khẳng định được mình ở trình độ cao nhất (giúp Atletico vô địch La Liga và giành ngôi á quân Champions League mùa vừa qua) thì những Shaw, Lovren, Chambers hay Mangala đều chỉ thuộc dạng tài năng (hoặc tiềm năng) cần được kiểm chứng thêm.

    Nhưng các CLB Anh vẫn cứ mua hậu vệ như thể theo trào lưu quyết không kém chị thua em. Hoặc là vì các đội bóng Anh quá giàu nên chi tiêu hào sảng, như một đội chỉ cỡ Everton cũng dám bỏ ra 28 triệu bảng mua một tiền đạo? Vấn đề ở đây không chỉ là Romelu Lukaku có đáng giá ấy hay không, mà thực tế thì không có cầu thủ này thì Everton cũng không khác mấy (nghĩa là không có khả năng dự Champions League, chỉ đủ sức tranh suất dự Europa League). Mua, để chứng tỏ đẳng cấp xài tiền, cũng là cách lý luận của kẻ rủng rỉnh tiền bạc. 

    Trở lại với chuyện các đội bóng lớn của Anh chi tiêu rầm rộ mua hậu vệ. Một số tiền lớn cho một “món hàng” trên chợ cầu thủ, câu hỏi đặt ra luôn là: đắt có đi kèm với hiếm và cũng đồng thời là “chất”? Câu trả lời chính xác nhất là: Không hẳn!

    Ví như bạn bỏ ra hơn 1.000 USD mua một chiếc thắt lưng nam hiệu Hermes. Sau khi được quảng cáo rầm rộ về giá trị của thương hiệu siêu cao cấp này, rồi về cả người làm ra nó (bằng tay) với tên được khắc trên sản phẩm, điều mà bạn rất quan tâm (nhưng chỉ được biết nếu hỏi, có thể chỉ vì tình cờ) là: liệu món hàng hiệu đó có chịu được nước không? Câu trả lời trung thực nhất là nếu dính nước thì miếng da ở phần mềm nhất của con bò (làm nên sợi dây nịt) sẽ rất dễ bị hư, vì thế tốt nhất nếu đi trời mưa thì hãy tháo thắt lưng cất, đến nơi cần hãy lấy ra xài!


    Shaw mới chỉ ở dạng tiềm năng nhưng đã có giá chuyển nhượng rất cao

    Chuyện tưởng đùa nhưng thật, cũng có nghĩa là chiếc thắt lưng hơn 1.000 USD nếu chỉ thuần túy so về độ bền thì rất có thể kém cả những chiếc giá chỉ 10 USD bán lề đường! Tuy nhiên, như đã nói thì đẳng cấp của hàng hiệu vẫn là đỉnh của đỉnh, mà điều này thì còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có phần quan trọng từ nhận định của khách hàng. 

    Đó cũng chính là lý do vì sao M.U bỏ ra 30 triệu bảng cho Luke Shaw, một cầu thủ của Southampton. Sau khi có Shaw, Quỷ đỏ mới bán Patrice Evra (dù vừa gia hạn với hậu vệ kỳ cựu này) cho nhà ĐKVĐ Serie A Juventus. Không có gì ngạc nhiên nếu mùa tới Evra chơi tốt cho Juve còn Shaw gây thất vọng ở M.U. 

    Như đã nói, hàng đắt chưa chắc đã “chất” và cũng không hẳn hiếm. Evra là hậu vệ trái vào loại hay nhất trong lịch sử M.U, nhưng Alex Ferguson chỉ phải bỏ cỡ 5,5 triệu bảng mua anh năm 2006 để thay Gabriel Heinze được cho là có đẳng cấp cao hơn. Một cầu thủ thành công ở một đội bóng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó đừng nên đề cao và kỳ vọng quá mức vào ấn tượng ban đầu là giá chuyển nhượng. 

    Lovren được kỳ vọng nhiều ở Lyon nhưng không hay như mong đợi trước khi đến với CLB làng nhàng Southampton ở Anh rồi được Liverpool chiêu mộ. Ở World Cup 2014, Lovren nổi tiếng vì… gây nên quả phạt đền tranh cãi khiến Croatia thua Brazil. Mangala chỉ là dự bị ở tuyển Pháp, không chơi cho một đội bóng thuộc 5 giải lớn nhất châu Âu. Chambers hoàn toàn vô danh cho đến khi được Arsenal chiêu mộ với giá khủng. Luis mới thi đấu xuất sắc được một mùa ở Atletico. Vậy mà, tất cả cùng được xem sẽ là hy vọng rất lớn cho các đại gia Anh ở cuộc chạy đua quyết liệt tại Premier League 2014/15. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội