Các kết quả của Spurs trên TTCN rất ngoạn mục, khi họ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của mình và ký hợp đồng với một loạt những ngôi sao để bù đắp cho sự mất mát Gareth Bale.
Trong khi đó, Arsenal lại thất bại trong nỗ lực theo đuổi Luis Suarez và Wayne Rooney, và mới chỉ có 2 bản hợp đồng miễn phí là Yaya Sanogo và người cũ Mathieu Flamini.
Tại Emirates, Dick Law là người liên quan đến các vấn đề chuyển nhượng của Wenger, nhưng vai trò của ông chịu sự giám sát từ bên trong và bên ngoài Arsenal. Giới chuyên môn cho rằng Wenger không có sự ảnh hưởng của cựu phó chủ tịch David Dein, nhưng chiến lược gia người Pháp sẽ không chấp nhận bất kỳ sự trợ giúp nào thêm.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2013/09/01/9//sanogo.jpg)
Sanogo (áo vàng), bản HĐ miễn phí của Arsenal
"Tôi sẽ không làm việc với một giám đốc bóng đá vì họ mua các cầu thủ và khi nó không hiệu quả bạn sẽ có lỗi vì không biết cách sử dụng họ", Wenger nói. "Tôi không chống lại việc có người giúp tôi mua, bán và đàm phán vì tôi không thể làm tất cả. Nhưng tôi nghĩ quyết định cuối cùng luôn thuộc về người quản lý, sẽ quyết định ai đến và ai đi vì anh ta chịu trách nhiệm về lối chơi và kết quả'
"Tôi chịu trách nhiệm về những kết quả của đội hình tôi lựa chọn. Người quản lý nên chịu trách nhiệm cho cầu thủ đến và đi".
Nhưng khi Wenger được hỏi liệu có bị quá tải vì vừa cố gắng chuẩn bị cho đội bóng, vừa phụ trách chuyển nhượng hay không, ông thừa nhận là có khó khăn.
"Tôi không thể phủ nhận TTCN là một vấn đề với tôi vì nó có sự mâu thuẫn với giai đoạn khi giải đấu đã bắt đầu và tôi cần tập trung tối đa vào giải đấu. Nó không dễ dàng một chút nào vì thị trường trở nên mở hơn. Có nhiều ứng viên hơn, nhưng không nhiều cầu thủ. Tôi luôn muốn ở một vị trí mà không phải mua bán. Đó là lý do tại sao tôi có nhiều người giúp đỡ xung quanh, nhưng quyết định cuối cùng là do người quản lý".