Nemanja Vidic chuyển đến thi đấu cho M.U từ Spartak Moscow trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2005 với mức phí 7 triệu bảng. Kể từ đó tới nay, anh cùng người đồng đội Rio Ferdinand trở thành bộ đôi trung vệ xuất sắc bậc nhất Premier League. Với lối chơi lăn xả, quyết liệt, Vidic là một người đội trưởng tuyệt vời của Quỷ đỏ trong những năm tháng thành công.
Tuy nhiên, sau 8 năm gắn bó với sân Old Trafford, trải qua 297 trận đấu với 20 bàn thắng, giành 5 chức vô địch Premier League, 3 cúp Liên đoàn Anh và 1 chức vô địch Champions League, Vidic đã quyết định nói lời chia tay để tìm kiếm một bến đỗ mới trong sự nghiệp của mình. Trận đấu với Hull đêm qua chính là trận đấu cuối cùng Vidic thi đấu trên sân Old Trafford trong màu áo Quỷ đỏ.
Vidic ra sân lần cuối trên sân Old Trafford
Trước khi trận đấu với Hull diễn ra, Vidic đã nhận kỷ niệm chương từ tay Sir Bobby Charlton với những đóng góp của anh trong suốt những năm tháng thi đấu trong màu áo M.U. Ở trận này, Vidic không được ra sân ở đội hình chính và chỉ được tung vào thay cho Phil Jones dính chấn thương.
Vidic nhận món quà tri ân từ huyền thoại Sir Bobby Charlton
Sau khi kết thúc trận đấu, Vidic đã nói lời tạm biệt với người hâm mộ đội bóng trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Việc tôi ra đi là điều rõ ràng, nhưng trái tim tôi sẽ luôn luôn ở câu lạc bộ này. Tôi đã dành rất nhiều năm ở đây".
"Tôi đã thi đấu với rất nhiều cầu thủ tuyệt vời và sẽ luôn luôn theo dõi, quan tâm đến đội bóng. Đây là một mùa giải khó khăn, và đêm nay cũng là một đêm vô cùng khó khăn, tôi vô cùng xúc động", Vidic nghẹn ngào nói lời chia tay.
Vidic xuất hiện lần cuối tại Old Trafford trong màu áo M.U
Vidic cùng linh vật của đội chủ sân Old Trafford
Vidic nói lời chia tay nhà hát của những giác mơ