Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Vì sao Premier League phát cuồng vì Bielsa?
Việt Hà • 15:21 ngày 25/10/2020
Lần đầu tiên tại Premier League, người Anh “tha thứ” cho một HLV không biết nói tiếng Anh. Không những vậy, Marcelo Bielsa còn trở thành một ngôi sao trên mặt báo, một cái tên kích thích sự tò mò, hiếu kỳ và cuối cùng là ngưỡng mộ của các fan xứ sương mù.

    Sau mỗi trận đấu tại Premier League, Bielsa xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports bên cạnh người phiên dịch. Đó là Andres Clavijo, chuyên gia phân tích video người Colombia của Leeds. Bielsa cần một người phiên dịch có chuyên môn bóng đá chứ không phải một người thông ngôn đơn thuần. Vì ông muốn những ý kiến của mình phải được truyền tải trọn vẹn nhất tới giới truyền thông.

    Những cuộc phỏng vấn với Bielsa tốn gấp đôi thời gian so với một HLV biết tiếng Anh khác. Phóng viên đặt câu hỏi bằng tiếng Anh, Clavijo ghé vào tai Bielsa chuyển ngữ sang tiếng Tây Ban Nha. Vị thuyền trưởng Leeds lại ghé vào tai Clavijo trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha. Cuối cùng Clavijo trả lời phóng viên bằng tiếng Anh. Giới truyền thông Anh vốn rất “ghét” các HLV không nói được ngôn ngữ của họ. Unai Emery thường xuyên bị chỉ trích vì thứ tiếng Anh lắp bắp và cách trả lời nhạt nhẽo vô vị. 

    Nhưng riêng Bielsa thì được thứ tha. Người Anh tôn trọng cái “chất” của vị HLV kỳ tài này, và cái phông văn hóa không cần phô trương nhưng vẫn đậm đặc. Khác với Mourinho, Klopp hay Guardiola, Bielsa không bao giờ đả kích trọng tài hay đối thủ. Nhưng ông có thể dành 20 phút để giãi bày với phóng viên về vấn đề… gia hạn hợp đồng của Jean Kevin-Augustin. Ông có thể thao thao bất tuyệt về việc pressing ra làm sao, cầu thủ phải luân chuyển vị trí thế nào, khiến Clavijo bở hơi tai trong nửa giờ đồng hồ, còn đám phóng viên thì mắt tròn mắt dẹt. Lần đầu tiên người Anh thấy một HLV sống trong bóng đá một cách thuần khiết đến vậy.

    Marcelo Bielsa

    Bielsa đáng yêu theo cách của riêng ông, không giống bất kỳ ai. Người Anh xem việc người nước ngoài không chịu học ngôn ngữ của họ là một sự thiếu tôn trọng. Nhưng trước Bielsa, ngôn ngữ lùi lại sau văn hóa. Giới truyền thông Anh bị cuốn hút cao độ bởi vị HLV đã làm tái sinh Leeds, bởi phong cách có phần lập dị của “El Loco”, hay đúng hơn là một thứ văn hóa bóng đá vừa lạ lẫm vừa hấp dẫn. Họ săm soi từ thói quen sinh hoạt của Bielsa, căn phòng làm việc của ông tại trung tâm đào tạo cho tới quán cà phê “Costa” mà vị HLV người Argentina thường xuyên lui tới, ngồi hàng giờ bên chiếc laptop.

    Ở đâu có Bielsa, ở đó có thành công và có cả những câu chuyện drama giật gân. Đấy lại chính là “món ăn” mà giới truyền thông Anh thèm khát. Trong hai năm rưỡi dẫn dắt Leeds, Bielsa được nhắc tới nhiều nhất thông qua 4 sự kiện lớn. Đầu tiên là sự trỗi dậy khó tin của Leeds khi giành quyền trở lại Premier League sau 16 năm, thứ hai là vụ Bielsa cử gián điệp theo dõi Derby County và một số đối thủ khác tại giải hạng Nhất Anh mùa trước, thứ ba là việc Bielsa chơi đẹp trước Aston Villa khi lệnh cho các học trò đứng im để đối phương sút tung lưới, và thứ tư là trận gặp Arsenal tại FA Cup mùa trước. Dù Leeds thua 0-1 nhưng họ chơi hay đến nỗi Gary Lineker phải thốt lên: “Nếu bạn không biết đội nào trên sân là đại diện Premier League, thì đó là Leeds”.

    Giải vô địch hấp dẫn nhất thế giới cần phải có một HLV như Bielsa. Một cá tính độc đáo đến mức lập dị song hành với khả năng huấn luyện bậc thầy mà nhưng Guardiola, Klopp vô cùng kính nể. “Tôi thực sự muốn có dịp đàm đạo với Bielsa. Tiếc rằng tôi không nói được tiếng Tây Ban Nha”, vị thuyền trưởng Liverpool cho biết. Còn tờ Guardian thì tuyên bố: “Bielsa không biết tiếng Anh nhưng ông ta rất thông thạo tiếng Leeds”. Thành công ở Elland Road là bảo chứng cho cái tên Bielsa lừng lẫy suốt hai thập kỷ qua. Chỉ cần nhìn vào những màn trình diễn của đội bóng vùng Tây Yorkshire, cũng có thể hiểu cái chất Bielsa độc đáo và khác biệt thế nào với phần còn lại Premier League.

    Bielsa đã cho sơn màu xanh tuyến đường từ căn hộ của ông tới trung tâm đào tạo để đạp xe nhanh nhất có thể. Song những cuộc phỏng vấn của Bielsa lại chậm nhất và tốn nhiều thời gian nhất. Nói về Bielsa, có lẽ ngay cả sự đặc biệt của Mourinho, Klopp và Guardiola cộng vào cũng chưa đủ.  

    Thay người quyết đoán 
    Ở trận thắng Aston Villa 3-0 vào rạng sáng qua, HLV Marcelo Bielsa bất ngờ thay người ngay phút thứ 21. Tiền vệ Pascal Struijk được cho ra nghỉ để thay bằng Jamie Shackleton. Lý giải về pha thay người quá sớm này, Bielsa cho rằng Struijk đã dính một thẻ vàng và có dấu hiệu mất kiểm soát với nhiều pha phạm lỗi. Do đó ông phải cho cầu thủ này rời sân để tránh nhận thẻ đỏ. Hành động quyết đoán của Bielsa đã giúp Leeds tránh khỏi nguy cơ mất người trước khi đè bẹp Aston Villa.

    XEM THÊM

    Kết quả West Ham 1-1 Man City: Thầy trò Pep thêm lần thất vọng

    Kết quả Fulham 1-2 Crystal Palace: Zaha tỏa sáng đưa khách vào top 5

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội