Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Vì sao Premier League ngại mua tiền đạo xịn?
Việt Dũng • 19:47 ngày 20/07/2015
Dường như phiên chợ Hè 2015 ở Premier League đang nói không với những tiền đạo đắt giá. Nếu như trong quá khứ vị trí này được ưu tiên hàng đầu, thì ngày nay người ta bàng quan với nó đến đáng ngạc nhiên…
    Kỳ chuyển nhượng Hè vẫn còn dài, nhưng điểm qua những thương vụ đáng chú ý đã hoàn tất (Petr Cech, Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Raheem Sterling…) hoặc đang được tiến hành ( Sergio Ramos, David De Gea, John Stones…) thì có vẻ như vị trí tiền đạo đang bị “đóng băng”. Thực tế thì Hè năm nay, vị trí ấy đang rơi vào tình trạng cung không đủ cầu.

    Đơn cử trường hợp Gonzalo Higuain của Napoli, tiền đạo được chủ tịch lắm chiêu Aurelio De Laurentiis đẩy giá lên tới 67 triệu bảng. Quả thật Higuain là một chân sút đẳng cấp, với hiệu suất xấp xỉ 1 bàn 1 trận bất kể là ở River, Real Madrid hay Napoli. Anh cũng đã tiêu tốn của đội bóng thành Naples tới 30 triệu tiền chuyển nhượng 2 năm về trước. Nhưng cái giá De Laurentiis đưa ra thì quá hoang đường. Ông hiểu thị trường chẳng có nhiều lựa chọn, tội gì mà không “nói thách” một chút.

    5 cầu thủ Premier League được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trở lại

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Higuain chẳng phải cái tên mới mẻ trong thế giới bóng đá, anh đã 27 tuổi và được biết tới từ năm 19 tuổi. Jackson Martinez, một mục tiêu được Arsenal theo đuổi nhưng mới gia nhập Atletico Madrid, thậm chí đã sắp 29. Mario Mandzukic, Carlos Bacca cũng tương đương. Có vẻ như thời nay, những tiền đạo chất lượng đã chẳng còn nhiều nữa. Như lời Arsene Wenger từng nói: “Hiện nay chỉ có duy nhất Nam Mỹ còn đào tạo ra tiền đạo, tới 80% tiền đạo xuất chúng ra đời từ khu vực này”.

    Có lẽ HLV của Arsenal nói đúng. Bởi ngoài Nam Mỹ, Liverpool chỉ có thể kiếm được Danny Ings từ đội bóng mới xuống hạng Burnley, Arsenal thậm chí phải đặt niềm tin vào Chuba Akpom – tiền đạo mới 19 tuổi cùng Olivier Giroud trận nổ trận xịt, M.U thì bằng lòng với một mình Wayne Rooney, còn Chelsea bí bách đến mức phải rước Radamel Falcao về, hy vọng một cách tuyệt vọng rằng sẽ làm cho anh chàng này hồi sinh sau mùa giải thảm hại ở Old Trafford.

    Từ sự thiếu thốn chung đó (thực tế là cả châu Âu đều đang khan hiếm tiền đạo giỏi chứ chẳng riêng gì nước Anh), các đội bóng xứ sở sương mù dần học cách thích nghi với những chiến thuật ít lệ thuộc vào tiền đạo. Những bàn thắng đến theo cách đa dạng hơn, có thể từ cầu thủ chạy cánh, từ tiền vệ hộ công, tiền vệ trung tâm hoặc thậm chí là hậu vệ. Ai bảo vai trò của Giroud là quan trọng ở Arsenal? Tại Chelsea, Diego Costa có chấn thương cũng không đáng ngại bằng thiếu Eden Hazard. M.U thì đã tiễn gần hết số tiền đạo họ có mùa trước.

    Falcao đã trải qua kì Copa America và một mùa giải rất đáng thất vọng

    Thêm một lý do khiến cho những thương vụ "bom tấn" vắng bóng các chân sút là bởi vị trí này có độ rủi ro khá cao. Những bản hợp đồng thất bại liên tiếp ở các mùa qua như Wilfried Bony (Man City), Mario Balotelli, Andy Carroll (Liverpool), Fernando Torres (Chelsea), Radamel Falcao (M.U)... khiến không nhiều đội bóng lớn sẵn lòng chi tiền cho những tiền đạo đắt giá. Tất nhiên, có những cái tên hàng hiệu đảm bảo được chất lượng, nhưng như đã đề cập, họ quá khan hiếm, và cũng đa phần đã có nơi có chốn như Luis Suarez hay Sergio Aguero. Những cái tên còn lại thì bị đẩy giá thật đắt, như trường hợp của Higuain vậy.

    Dù sao, độ chịu chơi của Premier League từng khiến cả châu Âu chao đảo có lẽ không vì những lý do ở trên mà thuyên giảm. Họ chỉ đơn giản đang thận trọng hơn một chút, đang bớt tiêu tiền theo kiểu bất cần đời như trước mà thôi. Liverpool mặc cả chán chê không xong đang quyết mua Christian Benteke với giá giải phóng hợp đồng; M.U chưa muốn dừng chuyển nhượng; trong khi Man City và Arsenal cũng vẫn rủng rỉnh hầu bao. Hãy tin rằng những chân sút đẳng cấp hiếm hoi còn sót lại như Alexandre Lacazette, Edinson Cavani, Higuain hay Karim Benzema sớm muộn cũng không thoát khỏi sức cám dỗ của quê hương bóng đá.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội