Trước khi vòng đấu cuối diễn ra, người ta đã vẽ ra một kịch bản để Quỷ đỏ cướp tấm vé dự cúp châu Âu ngay trong tay Spurs (Tottenham thua Aston Villa, Man United thắng Southampton).
Tuy nhiên, chiến thắng thuyết phục của Tottenham đã đẩy Man United vào bi kịch lần đầu tiên sau 25 năm không được tham dự bất kỳ sân chơi nào của cúp châu Âu mùa bóng tới. Đây có thể coi là cái giá đắt nhất Quỷ đỏ phải trả cho một mùa bóng mà BLĐ của họ đã quá phiêu lưu khi đặt niềm tin quá lâu vào HLV David Moyes.
Với thắng lợi quan trọng ở vòng đấu cuối cùng, về lý thuyết, Tottenham sẽ bắt đầu Europa League mùa tới từ vòng sơ loại thứ 3. Tuy nhiên, nếu Arsenal đánh bại Hull City trong trận chung kết FA Cup vào ngày 17/5 tới, Spurs sẽ được tham dự vòng play-off Europa League thay vì phải đá sơ loại.
Bởi theo luật, nhà vô địch Cúp Liên đoàn (Man City) sẽ là CLB tham dự vòng play-off, nhưng do Man City và Arsenal (nếu vô địch FA Cup) đã có vé dự Champions League, nên vị trí thứ 6 tại Premier League mùa này (hiện đã thuộc về Tottenham) sẽ trở thành CLB tham dự trận play-off Europa League.
Đây là mùa bóng thứ hai liên tiếp Tottenham có vé tham dự Europa League. Trong mùa giải này, Spurs đã thi đấu cực tốt ở vòng bảng, nhưng sau đó bị Benfica loại ở vòng 1/8.