Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Van Persie không còn xứng đáng đá chính tại M.U
Quang Minh • 10:06 ngày 17/03/2014
Kể từ khi chuyển tới M.U cách đây gần 2 năm, chưa lúc nào Van Persie cảm thấy áp lực như thời điểm này, bởi chuỗi phong độ nghèo nàn chưa biết đến bao giờ chững lại của mình.
    Tính từ đầu mùa giải, Robin van Persie đã phải nghỉ 10 trận tại Premier League do những chấn thương khác nhau (háng và gân khoeo). Với một chân sút đã bước sang "tuổi băm", việc thường xuyên bị những chấn thương hành hạ sẽ khiến họ không còn giữ được phong độ ổn định vốn có, và Van Persie cũng không phải là một ngoại lệ.

    Trước trận derby nước Anh với Liverpool trên sân Old Trafford tối qua, Van Persie luôn có được cái duyên ghi bàn vào lưới The Kop với thành tích 6 bàn ở 7 trận gần nhất tại Premier League (trong cả màu áo M.U và Arsenal). Chính vì thế, người hâm mộ M.U kỳ vọng rất nhiều vào sự tỏa sáng của chân sút người Hà Lan.

    Tuy nhiên, 90 phút trên sân Old Trafford trôi qua đã chứng minh một điều, Van Persie lúc này không còn là một sát thủ từng khiến các hàng phòng ngự tại Premier League chao đảo như hai mùa giải trước, thời điểm mà anh lên ngôi Vua phá lưới. Và câu hỏi được đặt ra lúc này chính là việc liệu cầu thủ 30 tuổi này có còn xứng đáng một suất đá chính trên hàng công của M.U?

    Van Persie có còn xứng đáng đá chính tại M.U?

    Nếu đem ra so sánh với Danny Welbeck và Chicharito, rõ ràng đẳng cấp của Van Persie là tốt hơn. Nhưng nếu xét về độ hiệu quả, khả năng quấy phá, rõ ràng hai cầu thủ trẻ trên, đặc biệt là Welbeck lúc này lại nhỉnh hơn so với cựu tiền đạo của Arsenal.

    Ở trận đấu với Liverpool tối qua, tính đến trước thời điểm Steven Gerrard mở tỷ số trên chấm 11m ở phút 34, Van Persie đã thi đấu rất mờ nhạt khi thống kê cho thấy anh chỉ có 18 pha chạm bóng, chỉ hơn duy nhất thủ thành Simon Mignolet (17 lần) của Liverpool.

    Lối chơi của M.U được đẩy lên cao hơn sau bàn thua, và lúc này vai trò của Van Persie trong việc tìm kiếm bàn san bằng tỷ số càng được kỳ vọng nhiều hơn. Song, những gì mà chân sút người Hà Lan thể hiện lại vô cùng đáng thất vọng. Van Persie gần như đơn độc trên hàng công của M.U, không có bất cứ sợi dây liên lạc nào với những vệ tinh xung quanh mình.

    Van Persie mất hút trên hàng công M.U

    Trong cả trận đấu, Van Persie chỉ có được đúng 27 pha chạm bóng (tỷ lệ chính xác 75%), ít nhất trong số 22 cầu thủ đá chính ngay từ đầu. Cùng với đó là 4 tình huống dứt điểm, song đáng tiếc là không một lần đi trúng khung thành của Mignolet.

    Bản đồ nhiệt nói về tầm hoạt động của Van Persie cũng cho thấy sự hời hợt trong lối chơi của chân sút 30 tuổi. Dù là một tiền đạo cắm nhưng tần xuất xuất hiện của anh trong vòng cấm địa Liverpool là không đủ tốt để có thể gây nguy hiểm cho khung thành đội khách. Ngoài ra, anh cũng không để lại quá nhiều dấu ấn của mình trong việc lùi sâu tìm kiếm bóng hay hỗ trợ phòng ngự.

    Bản đồ nhiệt tầm hoạt động của Van Persie

    Chứng kiến màn trình diễn nghèo nàn của Van Persie, người hâm mộ M.U đã không giấu nổi cảm xúc cũng như sự tức giận của mình. Trên trang twitter cá nhân, một nickname có tên Red Side chia sẻ: "Robin van Persie và Michael Carrick đã lượn quanh sân ngày hôm nay. Điều này không đủ tốt, không thể chấp nhận được khi bạn mặc chiếc áo màu đỏ".

    Mùa giải 2013/14 coi như đã bỏ đi đối với các cầu thủ M.U, chính vì thế hơn lúc nào hết lúc này HLV David Moyes phải quyết đoán hơn trong việc sử dụng Van Persie hay thử trao cơ hội cho những cầu thủ khác. Nếu căn cứ vào màn trình diễn nghèo nàn của chân sút người Hà Lan, anh hoàn toàn xứng đáng ngồi trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho những người có khát khao chiến đấu hơn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội