Chỉ ít phút sau khi Sheffield vượt lên dẫn trước, Harry Kane đã sút tung lưới đội chủ nhà và tưởng như đã có được bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, sau khi nghe theo tổ trọng tài VAR, đứng đầu bởi Michael Oliver thì bàn thắng đó đã không được công nhận.
Lý đo được đưa ra là khi Lucas Moura ngã xuống đất sau khi bị đối phương phạm lỗi, bóng đã đập vào tay anh bật đến vị trí của Kane. Đó là một tình huống hoàn toàn không cố ý của cầu thủ người Brazil nhưng trọng tài chỉ làm theo luật. Chung cuộc, Tottenham thất bại với tỷ số 1-3.
Chứng kiến pha bóng này, Jamie Redknapp tức tối: "Đây là quyết định tồi tệ nhất tôi từng chứng kiến. Thú thật, kể từ lúc có VAR thì không thể có quyết định nào tệ hơn thế này. Tôi hiểu luật nhưng chúng ta cũng cần có cái tình trong bóng đá. Một cầu thủ đã bị phạm lỗi, khi bạn ngã xuống thì bạn sẽ tự đồng giang tay ra để bảo vệ cơ thể.
Moura đã bị phạm lỗi, một lỗi rất rõ ràng và quả bóng vô tình đập trúng tay anh ấy. Đây hoàn toàn là tai nạn và lẽ ra chúng ta phải cần đến cái tình ở đây. Tôi nghĩ điều này rất khó với Michael Oliver.
Ông ấy là trọng tài giỏi nhất Premier League, ông ấy xử lý đúng những gì tôi vừa nói là theo luật. Nhưng đây là quyết định rất tồi tệ. Ai mà nói đây là quyết định đúng thì sai hoàn toàn rồi. Điều này sẽ làm hại bóng đá, nó thực sự rất tệ với môn thể thao này. Tôi không thể tin họ lại ra được quyết định như thế".
Bình luận về pha bóng gây tranh cãi nói trên, HLV Mourinho cho hay: "Có lẽ tôi chẳng thể nói ra cảm nhận của mình vào lúc này. Bây giờ trọng tài không còn là người "cầm cân nảy mực" trong trận đấu nữa. Danh hiệu ấy phải được trao cho trợ lý của họ thì đúng hơn.
Theo tôi, trọng tài chứ không phải trợ lý của họ phải thể hiện được quyền lực cao nhất. Chúng ta đang đi sai hướng và vì thế đã làm hỏng cả trận đấu đáng ra phải là màn so tài vô cùng hấp dẫn".
XEM THÊM
Bruno Fernandes và hàng loạt kỷ lục sau trận M.U đại thắng Brighton