Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Tháng cô hồn chưa khép lại với M.U
Hà Trang • 02:44 ngày 20/09/2020
Những tưởng bước vào mùa giải mới, những chuyện không hay trong tháng hè sẽ được khép lại với Man United nhưng họ thậm chí làm mọi thứ tồi tệ hơn bằng thất bại nhục nhã trước Crystal Palace. Bình cũ, rượu càng cũ, M.U tự hủy hoại thanh danh của mình bằng 90 phút thảm hại.

    Trong ngày mục tiêu theo đuổi mới Sergio Reguilon ra mắt Tottenham, mục tiêu theo đuổi cũ Jadon Sancho thi đấu sáng chói trong chiến thắng 3-0 của Dortmund trước M'Gladbach, thì M.U thất bại 1-3 trước Palace, với cú đúp, châm biếm thay, do công của người cũ Wifried Zaha.

    Ed Woodward có mặt trên khái đài, Sir Alex Ferguson ngồi trước đó vài hàng ghế, cả hai đều bất động. Nụ cười tắt dần theo thời gian và cố thể hiện bộ mặt không cảm xúc nhất sau lớp khẩu trang. Những người đứng đầu, một mới một cũ, nghĩ gì về hiện tại và tương lai của đội bóng sau 90 phút kinh hoàng?

    Palace có thói quen gây khó dễ cho M.U ngay tại Old Trafford suốt 2 năm qua nhưng đề cao đối thủ chẳng khác nào tự hạ nhục bản thân mình. Trong tay Ole Gunnar Solskjaer là gần nguyên đội hình và kể cả cất tân binh Donny van de Beek trên ghế dự bị, đội chủ nhà vẫn mạnh hơn đối thủ rất nhiều.

    M.U quá kém cỏi

    Nhưng mạnh hơn chỉ trên lý thuyết mà thôi. Vẫn đầy đủ một Bruno Fernandes sáng tạo, một Anthony Martial đang có phong độ cao, một Paul Pogba đã hoàn toàn bình phục chấn thương, sao kết hợp với nhau lại chẳng tạo nên phản ứng cộng hưởng như cuối mùa trước?

    M.U tấn công cực kỳ bệ rạc khi các cầu thủ lười nhác di chuyển không bóng khiến tốc độ triển khai như của một đội bóng nghiệp dư. Palace dễ dàng bẻ gãy những pha tấn công đơn điệu của đội chủ nhà dù chỉ với những pha can thiệp cơ bản nhất.

    Tấn công như thế, phòng ngự còn xấu hổ hơn. Hàng thủ vẫn với những cái tên quen thuộc chẳng biết phải làm gì trước những cầu thủ tốc độ như Zaha hay Jordan Ayew. Đi vào cụ thể, đây là trận đấu thảm họa và nhiều fan M.U cho rằng nên là trận cuối cùng của Victor Lindelof trong màu áo đỏ.

    Trung vệ từng được kỳ vọng rất nhiều khi chuyển tới từ Benfica dường như chẳng tiến bộ gì ngoài khả năng bắt cướp xuyên suốt mùa hè. Anh vẫn theo người bị động, liên tục bị qua mặt, đưa ra các quyết định sai lầm và mắc lỗi ngớ ngẩn. Cả 3 bàn thua của M.U đều có trách nhiệm của Lindelof nhưng những người còn lại trong hàng thủ cũng chẳng khá hơn là bao. 

    Lindelof có một trận đấu đáng quên

    Điểm sáng hiếm hoi trong 90 phút là Van de Beek đã ghi bàn ngay trong trận ra mắt dù chỉ vào sân từ ghế dự bị. Nhưng nhìn lại, đó là một pha bóng may mắn chứ chẳng phải kết tinh của một tình huống phối hợp bài bản.

    Nếu vẫn có thể lạc quan, fan M.U chỉ nên hi vọng trận thua muối mặt này là đủ để BLĐ quyết tâm hơn băng mình vào thị trường đem về những tân binh, giống như cách Tottenham vừa thực hiện với Reguilon và Gareth Bale sau thất bại trước Everton.

    XEM THÊM

    Tottenham ký hợp đồng 5 năm với Reguilon

    Gareth Bale đáng phục ở điểm nào?

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội