Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Còn ai nghi ngờ Tammy Abraham nữa không?
Vũ Qua • 10:39 ngày 03/10/2019
Những ai nghi ngờ và sớm chê bai chân sút của Chelsea có lẽ nên gửi lời xin lỗi tới tài năng trẻ này. Đêm qua, anh lại nổ súng giúp Chelsea thời Lampard giành được thắng đầu tiên tại Champions League, trong một trận đấu mà Chelsea chứng kiến nhiều được mất.
    Sau trận ra quân thất bại trước Valencia ở tuần trước, đêm qua, thày trò HLV Lampard đã đến làm khách của Lille và ra về với chiến thắng 2-1. Abraham mở tỉ số, sau đó Victor Osimhen gỡ hoà cho đội nhà và rốt cục, Willian ghi bàn đem lại chiến thắng cho Chelsea. 

    Không nghi ngờ gì, kẻ được nhiều nhất trong trận đấu này là Tammy Abraham. Bạn có nhớ khi họ nói Tammy Abraham không đủ năng lực để dẫn dắt hàng công của Chelsea? Bạn có nhớ khi họ đưa ra lời nguyền số 9 tại Stamford Bridge không?

    Tiền đạo người Anh đã gây ấn tượng ở mùa đầu tiên được trao trọng trách: chủ công. Tiền đạo này đã ghi 7 bàn trong 7 trận ở Premier League chỉ kém thành tích của Sergio Aguero. Tuy nhiên, kể từ khi lập hat-trick vào lưới Wolves, anh đã im lặng 3 trận, trong đó có cả trận thua 0-1 trước Valencia kể trên. 


    Nhưng, vào phút thứ 22 của trận đấu diễn ra đúng vào sinh nhật lần thứ 22 của mình, Abraham đã lại nổ súng, mở tài khoản đầu tiên tại Champions League. Và đó là bàn thắng thứ 8 trong 10 trận của anh, một bàn thắng lạnh lùng, hạ gục thủ môn Mike Maignan. Phong độ đỉnh cao này khiến HLV Southgate sẽ phải gọi anh vào ĐT Anh để đá vòng loại EURO 2020 nhằm tránh khả năng tài năng trẻ này chọn khoác áo ĐT Nigeria.

    Abraham thắng lớn nhưng người mất lại là Frank Lampard. Các CĐV của Chelsea hẳn đã hy vọng rằng sau khi Chelsea đã có trận trắng lưới đầu tiên thì hàng thủ sẽ bước sang trang mới. Thật không may, đêm qua, thủ thành Kepa lại phải vào lưới nhặt bóng.

    Mặc dù kiểm soát phần lớn thời lượng của trận đấu và giành chiến thắng, Chelsea vẫn vất vả với khâu phòng ngự và dễ bị thủng lưới, đặc biệt là từ các tình huống cố định. Lille đã gỡ hòa từ một pha đá phạt góc. Cú đánh đầu của Osimhen là tuyệt vời nhưng hàng thủ The Blues cũng quá tắc trách và để bàn thắng xuất hiện.

    Lampard có chiến thắng nhưng vẫn buồn vì hàng thủ kém
    Lampard có chiến thắng nhưng vẫn buồn vì hàng thủ kém

    Đó là bàn thua thứ 17 của Chelsea sau 10 trận trên tất cả các mặt trận. Lampard thực sự vẫn bối rối với bài toán phòng ngự và nếu điều này tiếp tục không được khắc phục, khó lòng hy vọng Chelsea của Lampard sẽ làm được điều gì đó ở mùa giải này.

    Cầu thủ người Brazil là Willian cũng thu hoạch nhiều thứ ở trận này. Willian là một nhân vật có phong độ thất thường tại Stamford Bridge, nhưng anh lại cất tiếng ở Champions League khi Chelsea cần anh nhất. 

    Đây là trận đấu thứ 300 cho Chelsea của Willian, và anh được coi là vị giáo sư trong biển những đứa trẻ mới bước chân vào giảng đường đại học. Rõ ràng, Willian là cây cao bóng cả được trao trách nhiệm coi sóc lũ đàn em. Ngay lập tức, anh có pha phối hợp với hậu vệ cánh Reece James trong đợt tấn công bên cánh phải. Willian có vẻ sẽ thay thế vai trò của Eden Hazard để lại.

    Willian lại lên tiếng khi Chelsea cần đến anh
    Willian lại lên tiếng khi Chelsea cần đến anh

    Và, như Hazard đã làm rất nhiều lần trong quá khứ, Willian đã ghi bàn đem về chiến thắng đầu tiên cho Chelsea dưới thời Lampard tại châu Âu. Một cú vô lê tuyệt vời mang đậm dấu ấn Willian được xuất phát từ đường chuyền của Callum Hudson-Odoi khi mà mọi người đều nghĩ về kết quả hoà.

    Đó là bàn thắng thứ hai liên tiếp của Willian ở mùa này, sau  pha lập công vào lưới Brighton vào cuối tuần trước. Với pha làm bàn này, Willian đã có 10 bàn ở Champions League cho Chelsea. Thêm 5 pha kiến tạo, không có cầu thủ nào của Chelsea tham gia trực tiếp vào các tình huống ghi bàn tại Champions League nhiều hơn Willian.

    Christian Pulisic và Ross Barkley tỏ vẻ không vui vì rõ ràng họ lại có một màn thể hiện không thoả ý. Trong khi các sản phẩm của học viện bóng đá Chelsea tỏa sáng liên tục dưới thời Lampard mùa này thì bom tấn Christian Pulisic lại đem về nỗi thất vọng. Bản hợp đồng trị giá 58 triệu bảng vẫn chưa thực sự cho thấy mình xứng đáng chiếm chỗ của Mason Mount, Pedro, Willian và giờ là Callum Hudson-Odoi.

    Pulisic chưa thể chứng tỏ được giá trị của mình
    Pulisic chưa thể chứng tỏ được giá trị của mình

    Pulisic là cầu thủ dự bị đã không đươc dùng trong 4/5 trận đấu vừa qua của Chelsea. Lần duy nhất anh được vào sân là tại Caraobao Cup, khi Chelsea đánh bại Grimsby. Tương tự là trường hợp của Ross Barkley. Tiền vệ người Anh là một trong những cầu thủ hay nhất của Chelsea trước mùa giải và nhiều người đã cho rằng đây là một chiến dịch xác định cho cầu thủ 25 tuổi này. Nhưng anh đang bị đàn em Mount che phủ hình bóng.

    HLV Lampard đã đánh giá rằng Barkley “quá ngây thơ". Do đó, cùng với Pulisic, tiền vệ này đã được điền vào danh sách dự bị và cũng di chuyển sang Pháp, nhưng đêm qua, anh không được trọng dụng. Rõ ràng, Barkley phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đòi lại vị trí của mình từ tay các đàn em.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội