Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Sunderland 1-0 Man City: Lại “tắt điện” ở The Light
THẠCH LONG • 01:27 ngày 11/11/2013
Lần thứ 4 liên tiếp, Man City thua Sunderland tại The Light. Thất bại càng đắng hơn gấp bội phần khi nó đến đúng thời điểm người ta tưởng Pellegrini đã tìm được một công thức chiến thắng hoàn hảo cho Man xanh.
    BÀN THẮNG
    +Sunderland: Bardsley (20’)


    Hình ảnh chú Mèo đen Sunderland xuất hiện trên sân The Light nhiều năm nay luôn để lại trong Man City nhiều nỗi ám ảnh đáng sợ. Và hôm nay, ngay cả khi Man City vừa trải qua một loạt những trận đấu hủy diệt đối phương, thì nỗi ám ảnh đó vẫn xuất hiện.

    Trong 45 phút đầu tại The Light tối qua, một hình ảnh tương phán khá lạ kỳ xuất hiện. Man City, đội bóng luôn dồi dào ý tưởng tấn công thì thi đấu như gà mắc tóc, còn Sunderland, kẻ từ đầu giải đến trước trận này mới ghi vỏn vẹn 7 bàn, thì bỗng sắc bén đến ngạc nhiên.

    Hệ quả của sự tương phản đó đến rất sớm. Phút 20, trung vệ Wes Brown thực hiện đường chọc khe để một hậu vệ khác: Phil Bardsley thoát xuống đối mặt Pantilimon. Man City thủng lưới trước sau một cú dứt điểm từ góc hẹp.

    Phil Bardsley ghi bàn duy nhất của trận đấu

    Thua trước một CLB xếp áp chót BXH, Man City quả có lý do hợp lý để nổi giận. Nhưng cho đến khi thày trò Pellegrini bị đặt vào sức ép buộc phải ghi bàn, người ta mới thấy họ thiếu hiệu quả tới nhường nào.

    Thiếu đi khối óc David Silva trong đội hình, Man City hầu như chỉ luẩn quẩn ở khu vực giữa sân. Thống kê chỉ ra, các học trò của Pellegrini cầm bóng tới 42% ở khu vực giữa sân, nhưng tỷ lệ kiểm soát bóng giảm xuống chỉ còn… 4,45% khi Man xanh tiếp cận vòng cấm địa của Sunderland. Đó là một con số vô cùng đáng thất vọng nếu biết, Sunderland thậm chí còn cầm bóng 5,3% trong vòng cấm địa Man City.

    Ngay cả đến khi Jesus Navas xuất hiện trên sân, Man City cũng chỉ có vài chục phút nới rộng đội hình, tấn công phong phú hơn đôi chút. Đó là những thời điểm lối chơi của Man City đã không còn túm tụm xung quanh Nasri và Aguero nữa, mà được mở sang cả cánh phải cho Navas xuống biên tung những quả tạt.

    Tuy nhiên về cơ bản, HLV Pellegrini hôm nay đã không tận dụng được hết tiềm năng của các cầu thủ. Navas chỉ có vỏn vẹn 3 quả tạt và xuất hiện đúng 5% bên hành lang cánh. Trong khoảnh nửa cuối hiệp 2, Man City hầu như chỉ phối hợp ở trung lộ rồi cố gắng chọc khe để Aguero hoặc Dzeko thoát xuống dứt điểm. Họ lãng quên các bài tấn công ở cánh và phải trả một cái giá quá đắt.

    Man City lại thua ở The Light – lần thứ 4 liên tiếp. Một thực tế được phơi bày: Hóa ra, Man City vẫn chỉ như chú ngựa non háu đá. Khi thắng thì rất hoành tráng, nhưng lúc cần bản lĩnh để chiến thắng sức ép, thì trở nên hiền lành và ngây thơ đến tội nghiệp.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Sunderland: Mannone, Celustka, Brown, O'Shea, Bardsley, Ki, Johnson (Borini, 87’), Larsson, Colback, Giaccherini (Gardner, 72’), Fletcher (Altidore, 77’).

    Man City: Pantilimon, Richards (Zabaleta, 71’), Demichelis, Lescott, Kolarov, Milner, Javi Garcia (Navas, 46’), Toure, Nasri, Aguero, Negredo (Dzeko, 71’).

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội