Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Stamford Bridge, mồ chôn các trung phong
06:30 ngày 18/06/2015
Nếu Radamel Falcao cho rằng khoảng thời gian khoác áo Man United đã là tồi tệ nhất trong sự nghiệp, thì anh nên nghĩ lại. Ở Chelsea, mọi chuyện còn có thể trở nên tồi tệ hơn.
    CHELSEA “HỦY DIỆT” TIỀN ĐẠO TỪ 2003
    Mới cách đây một năm, HLV Jose Mourinho đã phải thực hiện cuộc “cách mạng” trên hàng công: Ông loại cả 3 tiền đạo mà The Blues có để thay bằng những người hoàn toàn mới (chính xác thì Didier Drogba là người cũ trở lại). Nhưng dù bị tống khỏi Stamford Bridge theo cửa hậu, những Samuel Eto’o, Demba Ba, và đặc biệt là Fernando Torres, cũng không có gì phải quá xấu hổ. Trong thất bại của những tiền đạo này, lỗi lớn không thuộc về họ. Mà thuộc về... Chelsea.

    Bởi Chelsea là đội bóng có “truyền thống” hủy diệt các tiền đạo giỏi, đặc biệt là từ sau sự xuất hiện của ông chủ người Nga Roman Abramovich. Tính từ thời điểm Abramovich bắt đầu tiếp quản Chelsea vào tháng 6/2003 tới nay, Chelsea đã đưa về hàng chục tiền đạo tên tuổi. Nhưng trừ Didier Drogba, tất cả đều có thể bị xem là những bản hợp đồng thất bại, hoặc ở mức độ nhẹ nhàng hơn, là không thành công. Dù đó là những cái tên dạng tiềm năng như Sturridge, Kalou; chưa thực sự là siêu sao như Mutu, Kezman, Pizarro; đã là sao như Crespo, Anelka; hay đã là siêu sao như Torres, hay Shevchenko.

    Người ta đã cố tìm cách lý giải nguyên đằng sau hiện tượng kỳ lạ này. Có người nói rằng do lối chơi của Chelsea thời Abramovich, được xác lập bởi Mourinho và duy trì ảnh hưởng lâu dài về sau, không phù hợp với những tiền đạo cần nhiều khoảng trống như Torres hay Sheva. Cũng có người nói rằng vấn đề xuất phát từ chính các cầu thủ: Torres tới Chelsea khi đang chấn thương, Sheva tới sau một mùa giải bị vắt kiệt trong màu áo Milan, Crespo gặp vấn đề gia đình, Mutu dính rắc rối ngoài sân cỏ... 


    Nhưng cuối cùng, không ai có thể đưa ra một câu trả lời có thể thuyết phục tất cả. Vì sao các tiền đạo cứ đến Stamford Bridge trong cảnh ồn ào để rồi phải ra đi trong lặng lẽ, do đó, vẫn là một bí ẩn lớn.

    HY VỌNG NÀO CHO FALCAO?
    Khi Shevchenko tới Stamford Bridge, anh vẫn là một trong những tiền đạo hay nhất ở châu Âu, thể hiện rõ qua thành tích ghi 9 bàn ở Champions League mùa trước đó. Abramovich không mê mẩn Sheva một cách vô cớ. Còn khi Torres tới Stamford Bridge, anh đang là tiền đạo hay nhất ở Premier League. El Nino luôn là cơn ác mộng của hàng thủ Chelsea mỗi lần The Blues đối đầu Liverpool, tới mức có nhiều CĐV của họ cho rằng cái giá 50 triệu bảng mà đội bóng phải trả cho Liverpool vẫn là... quá rẻ!

    Còn Falcao, khi tới Stamford Bridge, anh có gì? Chẳng có gì cả! Hành trang mà anh mang tới London chỉ vỏn vẹn là 4 bàn thắng, một mùa giải thất bại trong màu áo Manchester United và vô số những tiếng cười chê. Anh còn có nguy cơ phải trải qua thêm một kỳ Copa America thảm họa nữa. Nhưng như thế có khi lại... hay. Những Torres, Sheva... đã đánh mất tất cả khi tới Stamford Bridge. Falcao thì đã mất tất cả rồi, anh còn gì để mất nữa đâu!?

    Việt Cường • 06:30 ngày 18/06/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay