Cây viết Steve Bates của tờ Sunday People cho biết, M.U đã được kéo lại ngay trước vực thẳm của cuộc khủng hoảng sau khi bị Swansea loại khỏi vòng 3 FA Cup, thành tích mà đã 13 năm liên tiếp Quỷ đỏ chưa từng nếm trải. Giải thích cho sự thay đổi này, Bates cho rằng đó chính là nhờ Sir Alex đã có mặt kịp thời để tổ chức cuộc nói chuyện, trao đổi riêng với HLV David Moyes.
Cụ thể, ngay sau thất bại trước Swansea cuối tuần trước, Sir Alex đã có “cuộc họp thượng đỉnh” kéo dài một giờ đồng hồ với HLV David Moyes ngay tại phòng làm việc của ông này. Ở cuộc nói chuyện này, "Ông già gân" đã cho Moyes biết tương lai của ông không bị đe dọa, rằng ông nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ nhà Glazer và sẽ có tiền để thực hiện việc tăng cường lực lượng.
Sir Alex không có mặt trên khán đài, M.U đã biết thắng
Những điều mà Steve Bates tiết lộ cũng khá hợp lý bởi nó khá đúng với ý kiến mà HLV David Moyes đã thổ lộ. Cựu HLV của Everton cho rằng sự có mặt của người tiền nhiệm không phải là áp lực đối với ông, dù rằng mỗi khi M.U để thua trận, những ống kính truyền hình đều lia đến hình ảnh cau mày của Sir Alex.
Ở trận đấu rạng sáng nay với Swansea, trên khán đài sân Old Trafford đã không có sự xuất hiện của Sir Alex như thường lệ bởi chiến lược gia kỳ cựu đã có kỳ nghỉ ngắn ngày cùng gia đình của mình ở Barbados. Trong trận này, M.U tiếp tục không có sự phục vụ của hai ngôi sao sáng nhất là Wayne Rooney và Robin van Persie. Tuy nhiên, những ngôi sao còn lại cũng đã giúp M.U có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0. Valencia và Danny Welbeck là hai người lập công ở đầu hiệp 2.
Phát biểu sau chiến thắng đó, David Moyes tỏ ra khá hài lòng và cho biết: "Chúng tôi hạn chế để họ (Swansea) ít có cơ hội. Tôi hầu như không thể nhớ là họ có cơ hội, những gì chúng tôi nhận được là hoàn toàn xứng đáng. M.U xứng đáng có 3 điểm, dù không thực sự có nhiều cơ hội".