Trận hòa 1-1 của Arsenal trước West Brom đêm qua giúp Wenger cán mốc 811 trận nắm quyền tại Ngoại hạng Anh, nhiều hơn 1 so với Sir Alex trong suốt quãng thời gian dẫn dắt Man United. Như vậy, "Giáo sư" đã trở thành HLV chinh chiến nhiều nhất tại giải đấu số một xứ sở sương mù.
Dù bị "kẻ thù không đội trời chung" vượt mặt, song Ferguson vẫn chúc mừng người đồng nghiệp cũ, đồng thời tin tưởng sẽ khó chiến lược gia nào khác đủ tầm xô đổ kỷ lục mà Wenger đang nắm giữ.
"Xin chức mừng Arsene khi đã vượt qua kỷ lục 810 trận cầm quân của tôi tại Ngoại hạng Anh. Đây là một cột mốc phi thường, bởi nó đòi hỏi cần tiêu chuẩn cao nhất về sự tận tụy, cống hiến và kĩ năng quản lý chuyên nghiệp.
Tôi cho rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chiến tích này của Arsene khó lòng bị xô đổ. Xin chúc mừng cá nhân Arsene và Arsenal", Sir Alex chia sẻ. Hơi tiếc một chút khi trong ngày Wenger thiết lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Arsenal lại chỉ giành được 1 điểm trước West Brom.
Hiện tại, Pháo thủ đang xếp thứ 5 ở Ngoại hạng Anh 2017/18 với 38 điểm, kém nhóm Top 4 đúng 1 trận thắng.