Mặc dù Mourinho từng phê bình Luiz vì lối chơi nghệ sĩ của cầu thủ này lúc mới về lại Chelsea, nhưng chiến lược gia Bồ Đào Nha không dưới một lần khẳng định không bán cậu học trò người Brazil. Còn việc Luiz đề đạt nguyện vọng ra đi quả thực nằm ngoài tầm kiểm soát của “Người đặc biệt”.
Theo tin tức mới cập nhật, Barca đã quyết định nâng giá mua Luiz từ 21,5 triệu bảng lên gấp đôi thành 43 triệu bảng, một con số thực sự khó cưỡng trong giai đoạn thắt lưng buộc bụng như hiện nay. Tuy nhiên, Chelsea đã thẳng thừng từ chối và quả quyết sẽ không để trụ cột của mình ra đi bằng bất cứ giá nào.
David Luiz đã đánh bài ngửa với Chelsea
“Nếu Barca cần một trung vệ, lời khuyên của tôi là họ nên tiếp cận cái tên thứ 2 trong danh sách, bởi vì họ đang lãng phí thời gian của chính mình”, Mourinho đã nói vậy trong buổi họp báo mới nhất.
Hậu vệ Dani Alves, người từng thành công trong việc lôi kéo Neymar gia nhập Barca tiếp tục dùng chiêu trò tình cảm để thuyết phục Luiz sang chơi cho đội bóng xứ Catalunya. Tuy nhiên, chính Alves cũng thừa nhận cơ hội thành công của phi vụ này rất, rất nhỏ, bởi vật cản Mourinho, một chiến lược gia mưu mẹo và khó lường.