Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, chiến lược gia người Italia cho hay: "Tôi nghĩ đáng ra Chelsea phải giành được chiến thắng đậm hơn. Hôm nay chúng tôi đã đá rất tốt trong 60 phút đầu. Vào thời điểm phải nhận bàn thua, Chelsea vẫn đang kiểm soát hoàn toàn thế trận".
"Có một điều tôi phải nói với các bạn là tôi đã lường trước được sự nguy hiểm khi bắt đầu thấy các hậu vệ của mình tỏ ra lúng túng trong vòng cấm. Lúc ấy tôi nghĩ rằng Chelsea không phải là đội bóng mạnh về thể lực nên chúng tôi cần phải có sự điều chỉnh về mặt nhân sự để giải quyết vấn đề này".
"Thế nên tôi mới gọi Loftus-Cheek lại và bảo cậu ấy vào đá thay cho Pedro đã thấm mệt. Tôi hy vọng sự mạnh mẽ của Loftus-Cheek sẽ giúp Chelsea hạn chế được việc bị đối phương tra tấn thể lực. Rất tiếc là ngay trước khi cầu thủ này vào sân, Chelsea đã để cho Brighton rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2".
"Tôi không biết các cầu thủ của mình có tự mãn hay không. Tuy nhiên, khi tất cả đều nghĩ mình đang kiểm soát trận đấu thì đó là dấu hiệu nguy hiểm. Tôi nghĩ hôm nay Chelsea kém may mắn một chút, nhưng điều quan trọng là cả đội đã có thể ra về với 3 điểm trọn vẹn", thuyền trưởng Chelsea kết luận.
VIDEO: Brighton 1-2 Chelsea