Không thực sự nổi trội nhờ tài năng, song sao trẻ Emmanuel Frimpong của Arsenal lại rất biết cách thu hút sự chú ý của người hâm mộ bằng những phát ngôn gây sốc của mình. Trước thềm trận đại chiến giữa M.U và Arsenal đêm nay, cầu thủ trẻ 21 tuổi người Ghana đã có những lời bình châm biếm nhắm đến Quỷ đỏ thành Manchester.
Trên trang mạng xã hội của mình, Frimpong viết: "Điều người hâm mộ Arsenal mong muốn nhất, Chelsea là đội mất điểm. Điều mà các CĐV của M.U mong muốn là West Brom không có chiến thắng".
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2013/11/10/41//frimpong.jpg)
Phát ngôn gây sốc của Frimpong
Rõ ràng đây là một câu nói rất châm biếm của Frimpong. Trên BXH, Arsenal hiện đang đứng đầu bảng với 5 điểm nhiều hơn Chelsea xếp thứ 2, trong khi M.U đứng thứ 8 với 7 điểm nhiều hơn West Brom, đội xếp thứ 9. Tuy nhiên, ở trận đấu tối thứ Bảy vừa qua, Chelsea và West Brom đã chia điểm trong một trận cầu có tới 4 bàn thắng được ghi.
Đây không phải là lần đầu tiên Frimpong "đá đểu" M.U. Trước đó, hôm 20/10 vừa qua, thông qua photoshop và trang mạng xã hội Instagram ngôi sao 21 tuổi đã khiến người hâm mộ Quỷ đỏ thành Manchester tức sôi máu khi tạo một bức ảnh 5 đội bóng dẫn đầu đang leo lên đỉnh Premier League và để logo hình ảnh M.U rơi tự do xuống vực sâu.
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2013/11/10/41//frimpong1.jpg)
Frimpong đá đểu M.U hôm 20/10 vừa qua
Bên cạnh đó, cầu thủ người Ghana cũng mới vạ miệng trước trận đấu với Chelsea tại Cúp Liên đoàn Anh khi viết trên Twitter cá nhân của mình với ước mong trở thành một cầu thủ da trắng để thường xuyên được ra sân hơn trong đội hình của Pháo thủ thành London.
"Tôi muốn mình da trắng và là người Anh", Frimpong chia sẻ trên trang mạng cá nhân của mình.
Những tâm tư, nguyện vọng của Frimpong đã khiến nhiều người theo dõi anh trên Twitter cảm thấy choáng váng. Sau đó không lâu, tài năng trẻ 21 tuổi đã gỡ bỏ dòng chia sẻ và thay vào đó là một dòng đính chính: "Không phải mọi dòng trên twitter đều liên quan đến bóng đá. Không phải mọi tweet của tôi đều liên qua đến bóng đá. Hãy xem báo chí viết gì vào ngày mai. Đó chỉ là một trò đùa nhưng mọi người lại lấy nó ra để tranh cãi. Chúc ngủ ngon!"
Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Arsenal từ năm 2001 đến năm 2011, ngày 13/7/2011, cầu thủ sinh tại Ghana đã có trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo Pháo thủ thành London trong trận đấu với Newcastle. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay Frimpong mới chỉ có thêm 5 trận nữa cho Arsenal tại Premier League, còn lại phần lớn thời gian được đem cho Wolves, Charlton hay Fulham mượn.