Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Sanchez rời Arsenal: Chuyện tiếu lâm 2015
Quang Hoà • 14:32 ngày 07/02/2015
Thời gia gần đây, ở xứ sở sương mù rộ lên tin đồn về việc tiền đạo Alexis Sanchez muốn rời Arsenal. Tuy nhiên, có lẽ giới truyền thông đang làm phức tạp mọi chuyện, và họ nên dừng ngay việc bới móc chuyện riêng tư của Sanchez để chân sút người Chile này có thể yên tâm tận hưởng niềm vui với trái bóng tròn.
    Thực tế, không có cơ sở nào để tin rằng Sanchez đang cảm thấy “khó ở”, đến mức anh phải tìm cách đào thoát khỏi Arsenal chỉ sau vài tháng hợp tác gắn bó với đội bóng phía Tây thành London. Tuy vậy, để thuyết phục độc giả, báo giới vẫn đề cập đến hàng loạtlý do khiến cựu ngôi sao Barca không còn thiết tha muốn được cống hiến cho Arsenal. 

    Đầu tiên, người ta cho rằng Sanchez cảm thấy bất mãn vì bị đối xử thiếu công bằng. Dù chơi rất hay và có nhiều đóng góp cho CLB, song cầu thủ 26 tuổi người Chile này lại tiên tục không được các CĐV bầu là cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Arsenal. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến khẳng định Sanchez muốn rời Arsenal vì lo ngại đội bóng của anh không được dự Champions League mùa sau (Pháo thủ hiện chỉ xếp thứ 5 trên BXH).

    Những lý do như vậy thật ra không hề thuyết phục, và với một cầu thủ như Sanchez thì nó chẳng khác nào một sự xúc phạm. Ở Arsenal vào lúc này, nếu phải tìm ra ai đó muốn cháy hết mình vì đội bóng nhất thì Sanchez phải là cái tên được kể ra đầu tiên. Nên nhớ, Sanchez vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, nhưng mới đây anh đã gặp HLV Arsene Wenger và yêu cầu được cho ra sân trong trận đấu với Tottenham vào tối nay.

    Sanchez đòi được ra sân vào tối nay

    Chưa biết HLV Wenger sẽ quyết định thế nào, nhưng chỉ chi tiết ấy thôi cũng đủ thấy Sanchez rất muốn được thi đấu để khẳng định giá trị. Đòi được ra sân khi thể lực chưa được đảm bảo tất nhiên không phải là hành động mà một cầu thủ đang muốn thay đổi bến đỗ thường làm.
     
    Đừng quên, Sanchez được sinh ra ở vùng quê nghèo khó Tocopilla tại Chile, nơi hầu hết đàn ông đều chọn nghề thợ mỏ để kiếm tiền sống qua ngày. Có lẽ do trưởng thành trong gian khó, từng tham dự rất nhiều trận cầu đường phố đầy bụi bặm và bạo lực  nên “số 17” của Arsenal mới sở hữu tinh thần chiến đấu như một chiến binh như ngày nay.

    Nhờ nghị lực phi thường, Sanchez mới sẵn sàng đeo tạ quanh người và tập trèo tường trong lúc chấn thương để hồi phục nhanh hơn (câu chuyện này được kể bởi một thành viên giấu tên của Arsenal và đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội). Trước đó, còn có cả giai thoại cho rằng hồi còn đá cho Barca, Sanchez từng tập luyện với khối lượng cao gấp nhiều lần bình thường và bình phục chỉ sau 2 tuần dưỡng thương, trong khi các bác sỹ khẳng định anh phải nghỉ ít nhất…12 tuần.

    Tóm lại, nếu không bị chấn thương thì Sanchez luôn muốn được chơi càng nhiều càng tốt. Với cầu thủ này, nghỉ ngơi là thứ xa xỉ và gần như không gì có thể ngăn anh tới sân tập mỗi ngày. Có thể xung quanh Sanchez cũng xuất hiện những lời ong tiếng ve, nhưng tất cả có lẽ chỉ khiến anh khó chịu chứ gục ngã thì không bao giờ. Thực tế đã chứng minh Sanchez không phải là mẫu cầu thủ vụ lợi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội