* Tường thuật chi tiết trận M.U 3-0 Olympiakos
* Chùm ảnh M.U lách qua khe cửa hẹp để vào tứ kết Champions League
Robin van Persie lập hat-trick, M.U đã tiến vào tứ kết Champions League. Điều mà trước khi trận đấu tại Old Trafford diễn ra, không ai dám tin là sự thật. Chiến thắng này đến quá đúng lúc, vào đúng thời điểm mà niềm tin dành cho M.U và cá nhân HLV David Moyes gần như đã cạn kiệt. Cuối cùng thì chiến lược gia người Scotland cũng cho người hâm mộ có một lý do để tin tưởng, như cái cách mà các CĐV vẫn thường nói “In Moyes we trust” (chúng tôi tin vào Moyes)!
Chúng ta đều biết M.U là một tập thể mạnh, HLV David Moyes lại càng không phải là người bất tài. Vì nếu không có khả năng, sẽ không ai giao cho cựu HLV Everton một trong những chiếc ghế “nóng” nhất châu Âu. Nhưng trong mùa giải đang diễn ra, sự thất vọng bao trùm tất cả. Người ta nói nhiều về tầm vóc và sự thành công trong quá khứ của Quỷ đỏ nhiều hơn là hiện tại.
Van Persie và các đồng đội đã có trận đấu rất hay trước Olympiakos
Có quá nhiều mối lo của M.U bộc lộ trong phát biểu của Moyes. Trong phần lớn thời gian dưới triều đại của Sir Alex, rất hiếm khi M.U đi tiếp tại một giải đấu với tư cách là một đội bóng cửa dưới. Nhưng vào đến tứ kết Champions League trong tình cảnh hiện tại của Quỷ đỏ cũng có thể được xem như thành công.
CĐV M.U đã có thể đặt niềm tin vào Moyes?
Bản lĩnh và sự già giơ đôi khi đóng vai trò chủ yếu trong những trận đấu knock-out kiểu này. Đó chính là thứ mà M.U đã thể hiện trong trận đấu tối qua với Olympiakos. Tự vượt qua chính bản thân mình biết đâu sẽ giúp David Moyes cùng các học trò tiến xa tại Champions League năm nay.
Quỷ đỏ giờ đã ở cách khá xa mục tiêu Top 4 nhưng cơ hội dự Champions League vào năm sau vẫn chưa hẳn đã hết. Những tấm gương của Liverpool và Chelsea trong quá khứ (vô địch Champions League và được dự vòng sơ loại mùa sau dù đứng thứ 5 tại Premier League) rất đáng để M.U noi theo. Cơ hội chỉ đến một lần, chả tội gì mà David Moyes không nắm lấy. Đã đến lúc ông cần chứng minh các CĐV Quỷ đỏ là đúng khi “In Moyes we trust”!