Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Romelu Lukaku: Giỏi hay kém chỉ là tương đối
Dũng Phan • 08:29 ngày 21/10/2017
Cũng như thuyết tương đối của Albert Einstein. Đánh giá về Romelu Lukaku chỉ qua hai từ “giỏi” và “kém” đều không đúng. Gặp đội bóng nhỏ anh giỏi, gặp đội bóng lớn anh kém, là quyền của anh.
    Albert Einstein là nhà bác học thiên tài, đồng thời là cha đẻ của thuyết tương đối. Một lần, khi có người hỏi ông về định nghĩa của thuyết tương đối, ông đã ví von: “Khi bạn ngồi với một cô gái xinh xắn trong hai giờ, nó cứ như hai phút. Khi bạn ngồi trên một cái bếp lò nóng trong hai phút, nó cứ như hai giờ. Đấy là thuyết tương đối.”

    Tài năng của Romelu Lukaku cũng là biểu trưng của thuyết tương đối trong bóng đá. 

    Cho đến bây giờ, Lukaku chính là một trong những tiền đạo hiệu quả nhất châu Âu. Kể từ khi được Jose Mourinho mua về với cái giá 75 triệu bảng, Lukaku đá 16 trận và ghi … 14 bàn thắng. Lukaku còn đứng đầu danh sách ghi bàn tại Premier League 2017/18, lập kỷ lục 7 bàn sau 7 trận, và kiếm về cho Man United rất nhiều điểm số. Các thông số là quá ổn, nhưng …

    Phút 35 trận tranh Siêu Cúp châu Âu hồi đầu mùa giải giữa Real Madrid và Man United. Toni Kroos đưa bóng đập chân Ander Herrera, tạo nên tình huống nguy hiểm cho khung thành của Navas. Khi Herrera đang ập đến thì Lukaku nhào vào tranh bóng. Kết quả, anh biến “cơ hội” thành “việt vị”. Camera lia được một khung hình rất đắt, Toni Kroos che miệng cười khúc khích.


    Phút 43, trận “Derby màu đỏ” của xứ sương mù tuần vừa rồi. Lukaku phối hợp một hai với với Martial, đến lúc dứt điểm, anh sút thẳng vào người Mignolet. Nên nhớ, Mignolet từ đầu mùa cũng không xuất sắc gì cho cam. Chỉ là Lukaku dứt điểm quá dở. Cùng một tình huống và một góc sút, nếu gặp đối thủ yếu cơ, thì xử lý bóng rất “ngọt”. Ngược lại, cũng ở tình huống góc sút đó, nhưng khi gặp đối thủ lớn, và không khí quanh sân đặc quánh lại, thì xử lý bóng lại “cóng” và “hiền”. Người ta đánh giá bạn là cầu thủ nhỏ, chính ở đó.

    Vẫn là cầu thủ đó, cũng là Romelu Lukaku đấy. Nhưng khi đối đầu với những Swansea, West Ham hay CSKA Moscow thì thật giống như thiên nga tung cánh. Mà gặp nhóm “Big Six” hay các đối thủ mạnh ở châu Âu, anh lại thành chim sẻ ướt trong mùa Đông.

    Vậy bạn đánh giá Lukaku là giỏi hay là kém?

    Chẳng giỏi mà cũng chẳng kém. Anh là Romelu Lukaku, thế thôi. Cũng như thuyết tương đối của Albert Einstein. Đánh giá về anh chỉ qua hai từ “giỏi” và “kém” đều không đúng. Gặp đội bóng nhỏ anh giỏi, gặp đội bóng lớn anh kém, là quyền của anh. Phil Neville nói rằng mọi người không nên chê Lukaku là cầu thủ của những trận đấu nhỏ. Còn Lukaku cũng lên tiếng khẳng định, anh không phải là cầu thủ nhỏ trong các trận cầu lớn. Thực ra cả hai anh vừa làm một chuyện thừa thãi.


    Đối với cá nhân Lukaku, chuyện anh “ẵm” cái biệt danh “Kẻ tí hon trước các đội bóng lớn” không phải bây giờ mới xuất hiện. Thực tế chúng đã xuất hiện bên anh suốt cả mùa trước trong màu áo Everton rồi. Cái khác là ở Manchester United, mọi thứ sẽ được chú ý và phóng đại lên. Vậy Lukaku mất công biện hộ làm gì?

    Còn cá nhân Phil Neville, anh nói có lẽ vì anh là người của kênh Sky Sports, chứ nếu còn là trợ lý HLV tại Valencia, chắc chắn Phil Neville không mất công nói làm gì. Vì HLV Jose Mourinho còn chẳng quan tâm chuyện đó. Thậm chí ông còn liệt kê ra tới 4 cầu thủ tấn công khác của Man Utd đã được hưởng lợi, nhờ sự xuất hiện của Romelu Lukaku. 

    Vấn đề là Lukaku, thay vì cố gắng gồng mình lên để “cố đấm ăn xôi” với các ông lớn, anh cứ  “bung lụa” trước các đội bóng nhỏ. “Big Six” có mỗi 6 đội, còn lại là “fourteen small”, tận 14 đội nhỏ đứng đó chờ Lukaku “xẻ thịt”, ví dụ Huddersfield tối nay.

    14 chẳng phải nhiều hơn 6 à? Anh lo gì vậy Lukaku?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội