Theo báo giới Anh, sau khi chiêu mộ được cựu hậu vệ Arsenal - Philippe Senderos, BLĐ Aston Villa đã đánh tiếng muốn có được sự phục vụ của Ferdinand. Kế hoạch của đội chủ sân Villa Park không thu được kết quả tích cực, bởi cầu thủ 35 tuổi này muốn tới London để sum họp với gia đình (Ferdinand sinh ra tại London và anh là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo West Ham).
Nói “không” với Aston Villa thực tế chẳng phải là quyết định khó khăn dành cho Ferdinand. Lúc này, cựu trung vệ ĐT Anh không lo phải sống trong cảnh thất nghiệp, đơn giản là vì anh đang là mục tiêu theo đuổi của cả QPR, Crystal Palace, West Ham lẫn Tottenham (tất cả đều là đại diện của thành London và không phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng như Aston Villa mùa trước). Trong trường hợp muốn ra nước ngoài thi đấu, Ferdinand cũng có thể chọn Galatasaray hoặc LA Galaxy là bến đỗ mới.
Trong số những đội bóng kể trên, Tottenham được đánh giá là sự lựa chọn tốt nhất dành cho Ferdinand. Vấn đề ở đây chỉ là tân HLV Mauricio Pochettino của Spurs muốn đánh giá đội bóng mới của ông một cách kỹ càng hơn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ferdinand từng có 81 lần khoác áo ĐT Anh, sau khi chia tay M.U, cầu thủ này đã tính đến khả năng sẽ giải nghệ để chuyển sang làm việc với tư cách là một bình luận viên trên truyền hình.