Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Pochettino, đệ nhất bại thần tại Premier League  
Vũ Qua • 16:05 ngày 01/05/2020
Mauricio Pochettino vừa tiết lộ giấc mơ của mình trên truyền thông Anh là “được trở lại Tottenham và giành được một danh hiệu”. Danh hiệu là thứ khiến HLV người Argentina này tiếc nuối vì ông đã có ít nhất 6 cơ hội để có nó cùng Tottenham.  

    Mauricio Pochettino đã làm nức lòng CĐV Tottenham khi nói về tình yêu của ông dành cho CLB vẫn sắt son dù đã bị sa thải vào tháng 11/2019, sau một khởi đầu nghèo nàn ở mùa giải này. Thời điểm huy hoàng nhất của ông có lẽ là chiến thắng không tưởng tại Ajax trong trận bán kết Champions League năm ngoái.  

    Nhưng thực tế, khoảnh khắc tuyệt vời nhất của Pochettino tại Tottenham không liên quan đến việc giành được một danh hiệu, cho dù ông ta là một trong những nhà HLV giỏi nhất và đáng mến nhất thế giới.

    Hãy nghe những lời tâm sự của ông trên đài BT Sport: “Có thể trong 5 hoặc 10 năm, nhưng trước khi chết, tôi muốn dẫn dắt Tottenham một lần nữa. Và cố gắng để giành được một danh hiệu”.  

    Song, đáng lẽ ra, Tottenham dưới thời ông, phải giành được ít nhất 1 danh hiệu lớn trong 6 cơ hội rõ ràng. Một trong những số đó là chức vô địch Premier League mùa 2015/16. Năm 2016 sẽ mãi mãi được ghi nhớ là năm của Leicester - nhưng thực sự, nó phải là năm của Tottenham.  

    Sau khi giành 6 chiến thắng liên tiếp trong giai đoạn tháng 1 và tháng 2/2016, bao gồm chiến thắng 2-1 tại Man City, Spurs đã bước vào trận derby London cay đắng với West Ham vào ngày 2/3 khi biết rằng một chiến thắng sẽ đưa họ lên đỉnh BXH. Nhưng Michail Antonio đã ghi bàn thắng duy nhất, đập nát giấc mộng của Spurs.  

    Sau đó chỉ ba ngày, Spurs bị cầm hòa trên sân nhà trước đối thủ phía Bắc London, Arsenal. Người đã gỡ hòa là Alexis Sanchez và Spurs đã không thể làm gì khác mặc dù đã chơi hơn người 35 phút cuối. Leicester đã đánh bại Watford cùng ngày, và họ hơn 5 điểm với 9 trận còn lại.  

    Và Leicester đã không mắc sai lầm nào từ đó cho đến vòng 38, trong khi vận may và phong độ đã từ bỏ Spurs. Họ chỉ thắng 4 trong số 11 trận đấu cuối và bị Arsenal đoạt cả vị trí Á quân, sau trận thua 1-5 tại Newcastle.  

    Mauricio Pochettino đã không thể giúp Spurs có danh hiệu dù chỉ là FA Cup

    Mùa giải 2016/17 cũng đem lại nhiều tiếc nuối. Tottenham bước vào mùa giải đó với tư cách là ứng viên vô địch số 1 trong lòng nhà cái. Đội hình trẻ trung của Spurs đã tạo nên một cuộc thách thức lớn, cho đến khi nó sụp đổ vào giai đoạn cuối mùa. Spurs chắc chắn được yêu thích hơn Chelsea, nhà vô địch của mùa giải đó.  

    Nhưng khát vọng của Pochettino đã kết thúc khi đội của ông chỉ thắng 7 trong số 15 trận đầu tiên của họ, còn The Blues đã giành chiến thắng 13 trận, trong đó có chiến thắng 2-1 trước Tottenham vào tháng 11, và đẩy đối thủ xuống vị trí thứ Năm với 7 điểm ít hơn.  

    Cuối cùng, dù rất nỗ lực, Spurs cũng đã kết thúc mùa giải với vị trí Á quân và 86 điểm. Cần biết này điểm số này nhiều hơn điểm số vô địch của Leicester ở mùa giải trước (81) và đủ để vô địch Premier League 11 lần, nếu đem so với lịch sử điểm của các nhà vô địch.  

    Trận chung kết Champions League 2019 cũng là một kỷ niệm đẹp đẽ và đau đớn. Thật khó để quá chỉ trích Pochettino vì Spurs đã làm rất tốt để lọt vào trận chung kết.

    Trận thắng Ajax có thể là may mắn, nhưng việc vượt qua Man City và Dortmund ở 2 vòng knock-out, và đoạt vé ở vòng bảng gồm những đối thủ như Barcelona và Inter Milan đã cho thấy Spurs có một chiến dịch ấn tượng.  

    Nhưng Liverpool đã chơi không tốt vào tháng 6 năm ngoái và Spurs không thể tận dụng lợi thế. Mặc dù sở hữu bóng tới 61% trong trận chung kết, nhưng Spurs đã thất bại. Không phải do quả penalty sớm mà là do Pochettino đã bỏ rơi cầu thủ đã lập cú hat-trick đã đưa họ đến trận chung kết, Lucas Moura.  

    Đến cả League Cup, Pochettino và Spurs cũng bị đánh bại bởi một đội bóng hạng Ba

    Những những cơ hội đoạt danh hiệu lớn trên bị lãng phí, Pochettino cũng bỏ lỡ những cơ hội nhỏ. Cũng trong năm 2017, Spurs còn bị Chelsea đánh bại trong trận bán kết FA Cup. Chelsea được cho là bị phân tâm bởi cuộc đua Premier League, và sẽ để Eden Hazard và Diego Costa ngồi dự bị.  

    Nhưng hai ngôi sao này đã thi đấu chính và trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2. Sau đó, Nemanja Matic đã lập công và gửi cho Pochettino một nỗi đau tại Wembley. Cho dù Arsenal đã đánh bại Chelsea trong trận chung kết nhưng Chelsea đã đạt được mục đích: ngăn Spurs có danh hiệu.  

    Spurs cũng đã thất bại tại bán kết FA Cup 2018 khi bị Man United loại. Họ cũng thất bại ở vòng 3 Cúp Liên đoàn năm 2019. Mà kẻ đánh bại thày trò HLV Pochettino chỉ là một Colchester ở giải hạng Ba. Có thể nói, Pochettino chính là gương mặt của thất bại vĩ đại tại Premier League, hơn cả HLV Arsene Wenger. 

    XEM THÊM

    Chỉ 5 CLB Premier League có khả năng chi mạnh tay trong mùa Hè

    Thu nhập của Pochettino sẽ chỉ thua Guardiola ở Ngoại hạng Anh nếu đến Newcastle

    Liệu Newcastle có thể trở thành Chelsea, Man City hay PSG mới?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội