Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Pep vá hàng thủ bằng Fernandinho: Vui nhưng vẫn lo
Hà Trang • 10:26 ngày 19/09/2019
Một đội bóng có lực lượng dày như Man City cũng có lúc khủng hoảng trầm trọng vị trí trung vệ. Fernandinho có thể là giải pháp trong ngày hôm nay nhưng trong tương lai thì sao?
    Shakhtar Donetsk không phải đối thủ xứng tầm của City và việc đội khách giành chiến thắng 3-0 trong trận mở màn chiến dịch Champions League cũng không có gì bất ngờ. Nhưng khoan đã, Norwich cũng đâu phải đội có thể ngồi "chung mâm" với City nhưng vẫn giành chiến thắng 3-2 đấy thôi. Phải chăng sự khác biệt đến từ Fernandinho.

    Fernandinho - một tiền vệ trụ thuần túy, đã được kéo về chơi như một trung vệ bên cạnh Nicolas Otamendi ở đất Ukraine. Không Aymeric Laporte, không John Stones, không vấn đề. Fernandinho đủ tỉnh táo để bọc lót cho một Otamendi vẫn khủng hoảng nhẹ sau sai lầm ngớ ngẩn cuối tuần trước.

    Trên thực tế, Fernandinho và Man City hưởng lợi từ cái uy của Guardiola trước Shakhtar. Thật vậy, trước trận đấu vừa qua, các đội bóng của Guardiola đã đụng độ Shakhtar 11 lần và thắng tới 8. Chỉ cần nhìn đó là Pep, Shakhtar đã tự động dúm dó co về phòng ngự.

    Đội hình của Shakhtar không dâng cao, tạo điều kiện cho một đội bóng thích kiểm soát như City muốn làm gì thì làm. Những người hưởng lợi lớn nhất đương nhiên là trung vệ và Fernandinho cũng không tốn quá nhiều mồ hôi. 

    Fernandinho đã chơi không tệ trước đội bóng cũ
    Fernandinho đã chơi không tệ trước đội bóng cũ

    "Thật là một buổi tối yên bình vì cả đội đã chơi một trận rất tốt", Fernandinho chia sẻ. "Tuyến dưới dễ dàng hơn vì cả tâp thể giữ cự ly tốt và những đồng đội ở trên đã thu hẹp rất nhiều khoảng trống".

    Trên thực tế, chuyện cũng không quá "yên bình" đến vậy. Shakhtar không tấn công được nhiều nhưng họ nhìn ra điểm yếu của City chính là ở hàng thủ toàn đứng ở vạch giữa sân. Vậy là đội chủ nhà trung thành với những đường phất dài cho trung phong Junior Moraes bứt tốc. Moraes đã có 2 cơ hội đối mặt với Ederson và nếu anh này chắt chiu hơn, City đã chẳng thể giữ trắng lưới mà quay về Anh.

    City quá mạnh so với Shakhtar nên không làm lộ ra những vấn đề vẫn âm ỷ. Fernandinho đã chậm chạp hơn trước rất nhiều nên có xu hướng đứng thấp để bọc lót. Với một đội hình chơi kiểm soát như City, trung vệ đứng quá thấp và không áp sát tiền đạo đứng cao nhất của đối phương là một sai lầm chí mạng. Nhưng như đã nói, Moraes vô duyên và Shakhtar quá yếu nên chuyện trông như chẳng có gì xảy ra.

    Rất khó để trách cứ một trung vệ bất đắc dĩ đã 34 tuổi như Fernandinho. Với kinh nghiệm của mình, anh biết chắc chắn người đá cặp Otamendi sẽ để đối phương vượt qua và sự thực đúng là vậy. Với khả năng hiện tại, Fernandinho chỉ còn cách luôn luồn ra sau để hỗ trợ đồng đội.

    Nhìn chung, phương án ghép cặp Fernandinho-Otamendi là đủ để City giành chiến thắng trước một đối thủ đã thua ngay từ trong tư tưởng nhập cuộc. Nhưng về mặt đường dài, đó không phải là giải pháp làm yên tâm người hâm mộ. Laporte sẽ nghỉ 6 tháng, Stones cần dưỡng thương 5 tuần, trong thời gian đó Pep sẽ sống thế nào?

    Nếu đua tốc độ, Fernandinho vẫn chậm hơn đối thủ 1 nhịp
    Nếu đua tốc độ, Fernandinho vẫn chậm hơn đối thủ 1 nhịp

    "Tôi chưa bao giờ nghi ngờ việc Fernandinho có thể đá trung vệ", Pep chia sẻ sau chiến thắng trước Shakhtar. "Cả 2 trung vệ đều chơi hay trong ngày hôm nay. Otamendi đã thể hiện tinh thần tuyệt vời sau những gì xảy ra ở trận đấu trước. Nhưng Otamendi đã 31 tuổi, Fernandinho thì 34 và phương án còn lại (Eric Garcia) mới chỉ 18. Trong 3 hay 4 tháng nữa tôi chẳng biết điều gì sẽ diễn ra nữa.

    Chúng tôi cần giải pháp khác ở vị trí trung vệ. Có thể là Rodri hay Kyle Walker bởi lẽ Fernandinho và Otamendi không thể chơi mọi trận đấu ở tuổi của mình".

    Đó là suy tính của Pep, về phần mình, Fernandinho tiết lộ: "Tôi đã tập luyện ở vị trí mới từ đầu mùa giải. Pep biết rõ mọi vấn đề trong tập thể. Hôm nay cơ hội đã đến với tôi và tôi hy vọng mình còn có thể tiến bộ".

    Với một cầu thủ đã không góp mặt trong đội hình xuất phát của City từ tận tháng 4 thì Fernandinho đã làm tròn vai. Nhưng ngoài chuyện tuổi tác, không chiến cũng là điểm yếu của tuyển thủ người Brazil. Anh đã làm việc liên tục với trợ lý Lorenzo Buenaventura để cải thiện khả năng bật nhảy của mình nhưng trong một sân đấu rộng hơn 7.000 mét vuông, một ông lão 34 tuổi chỉ cao 1,76m có thể sai lầm bất cứ lúc nào. 

    Cuối tuần này, Man City sẽ đụng độ Watford và Guardiola có lẽ chỉ nên hy vọng kinh nghiệm của Fernandinho vẫn còn hữu dụng, phần còn lại thì nên cầu nguyện.

    Đạp chân, bóp cổ đối thủ, Aguero và Fernandinho bị đuổi
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội