Trong Tam Quốc có một mối quan hệ kỳ lạ giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý. Hai người là đối thủ không đội trời chung và so kè nhau rất khốc liệt trong các trận đánh. Thế nhưng khi Khổng Minh qua đời, Trọng Đạt là người cảm khái nhất. Bởi ông biết mình đã mất đi một tri kỷ, một người hiểu mình và mình cũng hiểu người đó đến từng chân tơ kẽ tóc.
Trong bóng đá đỉnh cao những năm gần đây, cặp bài trùng Mourinho - Guardiola cũng mang hình bóng của 2 nhân vật thời Tam Quốc. Họ đã cạnh tranh nhau suốt hàng chục năm qua từ Tây Ban Nha sang Anh và những cuộc đối đầu giữa họ chưa bao giờ thôi nóng hổi trên các mặt báo.
Thế nhưng thêm một lần Mourinho lại sớm đầu hàng trong cuộc đua với Pep khi ông đã bị Man United sa thải vào ngày 18/12, chỉ vài ngày trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Những tưởng Pep sẽ vui vì đối thủ bị hạ bệ. Nhưng không, ông chỉ cảm thấy buồn, một nỗi buồn của những kẻ trượng phu biết trọng cái tài của đối thủ. Ngay sau trận thắng Leicester City ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, Pep đã chia sẻ: "Mỗi khi có 1 HLV bị mất việc, tôi chỉ thấy buồn mà thôi".
Bên cạnh nỗi buồn mất đi đối thủ, Pep cũng hy vọng rằng Mou sẽ sớm tìm được bến đỗ mới, để lại cùng ông so tài cao thấp. "Khi mọi việc thuận lợi, các cầu thủ luôn được tung hô. Nhưng khi có khó khăn, các HLV lại phải dứng mũi chịu sào. Bóng đá ngày càng khắc nghiệt. Tuy vậy, Mourinho là một người mạnh mẽ và tôi tin ông ấy sẽ sớm trở lại", Guardiola nói thêm.