Bruno Fernandes đã trở lại trung tâm huấn luyện Carrington vào thứ Tư, lái chiếc Mini của anh ấy qua cổng sân tập và đỗ nó sát một dãy xe thể thao hạng sang, đắt tiền, truyền động bốn bánh của những đồng đội của mình.
Bùa hộ mệnh mới người Bồ Đào Nha của Man United vẫn phải thuê một chiếc xe hơi để đi lại vì anh không thể ở chung với đồng hương Diogo Dalot kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Và cách lựa chọn xe cộ của anh cũng nói lên nhiều điều.
Dù đi xe không phải thuộc dạng tốc độ cao nhưng trên sân cỏ thì anh nhanh như một tia chớp. Hãy chứng kiến điều đó qua màn trình diễn tại Brighton vào tối thứ Ba vừa qua.
Hai bàn thắng, và bàn thứ hai là một cú vô lê chuẩn mực như trong sách giáo khoa đã bật lên những sự phấn khích tột độ. Một buổi diễn bậc thày khác của Fernandes.
Kể từ khi khoác áo Man United, Fernandes đã có 6 bàn thắng và 4 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Tiền vệ 25 tuổi này đã gia nhập Quỷ Đỏ vào ngày 30/1/2020 theo bản hợp đồng trị giá 67,8 triệu bảng.
Không có cầu thủ nào khác ở Premier League có liên quan tới bàn thắng trong quãng thời gian nhiều bằng Fernandes. Thật vậy, nếu mùa giải bắt đầu vào thời điểm Man United mua Fernandes từ Sporting Lisbon thì đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đang đứng đầu bảng xếp hạng.
Khi Fernandes hạ cánh xuống phi trường Manchester trên một chiếc máy bay riêng, cùng với cô vợ Ana, cô con gái nhỏ Matilde và 2 người đại diện là Miguel Pinho và Rui Guimaraes, anh mới phát hiện ra mình đã gia nhập một CLB đang trải qua nhiều sóng gió.
Trận đấu Premier League trước đó của Man United đã kết thúc với thất bại 2-0 ngay trên sân nhà trước đội bóng chiếu dưới Burnley. Đó là nguồn cơn cho một đêm giận dữ, với hàng nghìn NHM điên cuồng tấn công vào nhà của Phó chủ tịch Ed Woodward, khiến ông này phải gọi cảnh sát hỗ trợ.
Đó là bối cảnh tại Man United 24 giờ trước khi Fernandes đến.
Nhưng bầu không khí độc hại không có gì xa lạ đối với anh. Mùa trước, 32 bàn thắng và 18 pha kiến tạo của anh đã giúp Sporting đoạt cú đúp quốc nội, nhưng 50 CĐV quá khích vẫn cầm dao tấn công Fernandes và đồng đội ngay tại sân tập.
Bây giờ, Fernandes sắp trở thành chất xúc tác cho một bước ngoặt không kém kịch tính tại Man United. Không có cầu thủ nào tiếp sức cho CLB tốt như thế này kể từ thời Eric Cantona.
Trong 12 trận đấu đã qua, Fernandes vẫn chưa nếm mùi thất bại. Man United đã có 8 chiến thắng và 4 trận hòa, ghi được 28 bàn, để thủng lưới 4 lần.
Nhưng chừng đó là không đủ để định lượng được những gì mà Fernandes đã mang lại cho Man United. Hãy bỏ qua các con số thống kê, chúng ta hãy nhìn vào tính cách của người đàn ông này.
Ngay trong ngày đầu tiên của Fernandes tại Old Trafford, sau khi hoàn thành các thủ tục y tế tại Carrington, tân binh này khăng khăng ra sân để tập luyện dù chẳng có một bóng cầu thủ Man United nào ở đó. Đáng nói hơn, hôm đó là sinh nhật 3 tuổi của cô con gái Matilde.
“Bruno thật tuyệt vời. Cậu ta đã mang theo tâm lý chiến thắng đến đây, thứ tâm lý cực đoan đến mức 99% vẫn là chưa đủ”, HLV Solkjaer nhận xét về cầu thủ này.
Fernandes cũng nhận thấy rằng có một số đồng đội của mình lười tập luyện và chia sẻ với báo chí bằng thứ giọng tiếng Anh thành thục, biết nhả âm theo kiểu mỉa mai, châm biếm: “Đúng thế, và kẻ lười đó không phải là danh từ số ít”.
“Trông vậy thôi, nhưng Fernandes không phải thuộc típ những người thích đùa đâu. Anh ta sẵn sàng nhổ tai nghe ra khỏi tai các đồng đội để bắt họ lắng nghe.
Khi Fernandes nói, mọi người phải lắng nghe. Tuy hơi khó chịu một chút nhưng mọi người dường như rất hạnh phúc và đã có một sự thay đổi về mặt tự tin”, một thành viên của Man United kể.
Trong trận ra mắt gặp đối thủ Wolves, Fernandes đã sút và chuyền nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Man United nào khác trên sân. Anh đã tạo ra được được tầm ảnh hưởng khi lĩnh trách nhiệm thực hiện tất cả các tình huống đá phạt, từ phạt góc, phạt hàng rào hay phạt đền.
Tân binh này đã trở thành một thỏi nam châm của cả đội bóng. Fernandes đã làm cho các đồng đội của mình thi đấu tốt hơn nhờ mối liên kết giữa các cá nhân được tăng cường. Trận thắng 3-0 trước Brighton đơn giản chỉ cho thấy rõ ràng hơn điều đó.
Trong khi siêu sao Paul Pogba trông thật ngầu trong chiếc Rolls Royce của mình, thì Fernandes vẫn cứ gắn bó với chiếc Mini. Tuy nhiên, với một cậu con trai sắp chào đời, đã đến lúc Fernandes phải mua một cái xe mới. Nhưng nhờ có anh mà Man United mới dám nghĩ lớn lao như bây giờ.
XEM THÊM
Bruno Fernandes và hàng loạt kỷ lục sau trận M.U đại thắng Brighton