Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Nhìn lại năm 2015 của Chelsea: Trượt dài trong thất vọng
Lộc Trần • 18:16 ngày 25/12/2015
Sau khi đăng quang ở giải Ngoại hạng Anh mùa trước, Chelsea của Jose Mourinho đã sa sút thảm hại. Chỉ sau hơn 4 tháng, Stamford Bridge từ chỗ lấp lánh vinh quang biến thành đống đổ nát đầy hỗn loạn.

    THÀNH TÍCH CHUNG

    Cuối tháng 5/2015, Chelsea hoàn tất 38 vòng mùa 2014/15 với số 87 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Man City tới 8 điểm để xuất sắc đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng. Sau 2 năm làm việc trong nhiệm kỳ 2 tại Chelsea, Jose Mourinho rút cuộc cũng có được danh hiệu lớn để chứng minh khả năng lãnh đạo của mình. Với các CĐV Chelsea, cũng đã 5 năm kể từ lần gần nhất họ đứng trên đỉnh nước Anh sau thời kỳ của Carlo Ancelotti.

    Dẫu vậy, có nằm mơ cũng ít người dám tin chỉ sau chức vô địch quý giá đó ít tháng, nội bộ Chelsea lại trở nên hỗn loạn đến mức chủ tịch Roman Abramovich phải đưa ra một quyết định khó khăn: sa thải Mourinho. Các ngôi sao lớn như Diego Costa, Eden Hazard, Cesc Fabregas, Branislav Ivanovic hay Nemanja Matic đều đồng loạt đánh mất phong độ. 

    Mới đến vòng đấu thứ 10, giới chuyên môn đã có thể khẳng định Chelsea là nhà vô địch có sự khởi đầu tệ nhất nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng. Nhiệm vụ của người thay thế Mourinho, Guus Hiddink là đưa Chelsea lọt vào Top 4 vào cuối mùa, từ vị trí thứ 15 hiện tại.

    Chelsea đã chơi quá tệ trong mùa 2015/16

    Trên mặt trận đấu cúp, Chelsea đã may mắn vượt qua vòng bảng Champions League với vị trí đầu bảng và sẽ tái đấu với PSG ở vòng 1/8. Ngoài đấu trường danh giá trên, The Blues vẫn còn FA Cup để hy vọng. Họ đã bị loại khỏi Cúp liên đoàn ngày từ vòng 3 sau trận thua Stoke.

    CHUYỂN NHƯỢNG

    Chính kỳ chuyển nhượng mùa Hè hời hợt đã khiến khâu chuẩn bị trước mùa giải của Chelsea vô cùng lúng túng. Đầu tiên, BLĐ Chelsea đã không thể giữ huyền thoại của sân Stamford Bridge là Petr Cech ở lại. Không thể cạnh tranh vị trí với Thibaut Courtois, Cech đã chuyển sang đội bóng cùng thành phố là Arsenal và để lại một lỗ hổng rất lớn cho vị trí thủ môn số 2. Ngoài ra, đội hình của Chelsea cũng mỏng đi rất nhiều khi Filipe Luis, Mohamed Salah hay Juan Cuadrado đều ra đi.

    Tân binh đáng chú ý nhất của Chelsea là Pedro Rodriguez. Được mua về từ Barca với giá 21 triệu bảng, nhưng ngoài màn ra mắt ấn tượng, tiền đạo 28 tuổi thực sự là một nỗi thất vọng. Cho tới thời điểm này anh mới đóng góp 2 bàn trong13 lần ra sân ở giải Ngoại hạng. Ngoài Pedro, các tân binh khác như Baba Rahman, Asmir Begovic, Kenedy hay đặc biệt là Radamel Falcao đều thi đấu không thành công. 

    HLV Mourinho dường như đã quá tự tin vào bộ khung đã vô địch mùa trước mà quên mất rằng họ đã ở ngưỡng khó đoán định trong sự nghiệp khi tuổi tác ngày càng là một gánh nặng

    NGÔI SAO ĐÁNG CHÚ Ý – WILLIAN

    Trong bức tranh ảm đạm chung tại Stamford Bridge, các CĐV Chelsea may mắn vẫn có niềm cảm hứng Willian để đến sân cổ vũ. Bất chấp phong độ của các đồng đội xung quanh là rất đáng trách, Willian vẫn chứng tỏ được những phẩm chất tốt nhất của mình, đặc biệt khi Willian dần hoàn thiện khả năng sút phạt thượng thừa. 

    Willian là đầu tàu của Chelsea trong mùa này

    Trong số 7 bàn ghi trong mùa này, có đến 6 lần Willian thực hiện từ những tình huống bóng chết. Đặc biệt là tại Champions League, tiền vệ người Brazil đã ghi 4/5 bàn từ vị trí cố định. Rất nhiều pha lập công trong số này là những bàn thắng quyết định, giúp Chelsea giành lợi thế trong những trận đấu khó khăn. 

    HLV JOSE MOURINHO

    Đau đớn hơn khi ngoài thành tích bết bát trên sân, nguyên nhân chính dẫn tới màn chia ly lần 2 của Jose Mourinho là do Người đặc biệt đã mất kiểm soát phòng thay đồ. Từ vụ việc lùm xùm với nữ bác sỹ Eva Caneiro, Mourinho đã gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đội bóng. Rất nhiều CĐV từng ủng hộ ông cũng không đồng tình với cách làm của Mourinho. 

    Như sự khởi đầu của màn sụp đổ dây chuyền, Mourinho bàng hoàng không hiểu những gì xảy ra tiếp theo. Không chỉ bị truyền thông gây sức ép, HLV 52 tuổi còn phải đón nhận những phản ứng ngấm ngầm từ chính các học trò một thời thân thiết. Ở đó, Fabregas, Hazard hay Costa bị nghi ngờ là “những con chuột” đứng đầu cho cuộc lật đổ Mourinho. 

    Mourinho bị cô lập ở Chelsea

    Người lên thay thế Mourinho cũng vẫn là một cái tên quen thuộc, Guus Hiddink. Lần trở lại tây London này, nhiệm vụ của HLV người Hà Lan không hề nhẹ nhàng hơn. Ông sẽ mở đầu nhiệm kỳ 2 bằng cuộc tiếp đón Watford vào ngày mai.


    CHỜ ĐỢI GÌ TRONG NĂM MỚI?

    Chia tay Mourinho, Chelsea chính thức đã bước sang một kỷ nguyên mới. Hiddink nhiều khả năng không phải là giải pháp lâu dài cho Chelsea. Thực tế thì chủ tịch Abramovich đã tính đến các ứng viên như Diego Simeone hay Jorge Sampaoli làm người kế nhiệm Hiddink sau khi mùa giải này kết thúc. Nhưng trước khi đàm phán với bất cứ ai, Chelsea cần có một vị trí đủ sức thuyết phục, trong đó phải đảm bảo một suất dự Champions League thay vì nguy cơ… xuống hạng như lúc này. 

    Cùng với đó tại Champions League, các CĐV có cơ sở để tin vào Hiddink khi HLV người Hà Lan từng đưa Chelsea lọt tới tận trận bán kết trong lần đầu dẫn dắt vào mùa 2008/09. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội