Thời gian của Mourinho đã cạn
Những ngày qua, có nhiều nguồn tin khá nhiễu loạn liên quan đến tương lai của Mourinho tại Old Trafford. Có nguồn thì bảo, Mourinho còn 4 trận nữa để cứu vãn chiếc ghế đã gãy mất vài chân của mình. Nhưng có nguồn lại khẳng định, nếu không thể giúp Quỷ đỏ đánh bại Newcastle trong trận đấu ở vòng 8 Premier League, HLV người Bồ Đào Nha sẽ mất việc. Chưa rõ nguồn nào đáng tin cậy hơn, nhưng có một điều chắc chắn, thời gian của Mourinho tại Manchester còn rất ít.
Nhận định M.U - Newcastle: Cơ hội cuối cho Mourinho |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Sau khi đẩy đội bóng vào một mớ bòng bong rắc rối hậu trường và buồn thảm trên các sân đấu, Mourinho đã nướng sạch kiên nhẫn của tất cả, từ các cầu thủ (những người ghét ông nhất) tới giới CĐV (những người vị tha nhất) và cả ban lãnh đạo (những người kiên nhẫn nhất). Khi đội bóng giá trị nhất nước Anh rơi xuống thứ 10 trên BXH Premier League, bị loại tức tưởi bởi “chú lùn” Derby tại Cúp Liên đoàn và đã 4 trận liền chưa thắng, HLV của họ chắc chắn phải bị luận tội.
Dù biện hộ thế nào, Mourinho cũng không thể lảng tránh được sự thật rằng, ông chính là ngòi nổ của “quả bom” tại Old Trafford. Đồng ý là các cầu thủ, mà đầu trò là Paul Pogba đã vượt quá giới hạn khi “bật thầy”, nhưng liệu họ có làm như thế nếu trên ghế chỉ đạo là môt nhà cầm quân mà họ nể trọng? Đồng ý là các đối thủ của Man United được tái vũ trang mạnh mẽ ở mùa Hè này nên cuộc chiến tại Premier League khốc liệt hơn bao giờ hết. Nhưng Mourinho sẽ nói thế nào về việc, chính ông, chứ không phải David Moyes hay Van Gaal mới là nhà cầm quân có khởi đầu tệ nhất cùng Man United sau kỷ nguyên Alex Ferguson?
Tiếng hót “chết chóc” của Chích chòe
Trên lý thuyết, Newcastle là đối thủ “vừa miếng” để Man United tìm lại được chiến thắng. Đội bóng của HLV Rafael Benitez đã trải qua trận thứ… 12 liên tiếp chưa biết mùi thắng lợi. Nhưng nên nhớ, trong lần chạm trán gần nhất, Newcastle đã đánh bại Man United với tỷ số 1-0 ở vòng 27 Premier League mùa trước. Thất bại ấy đã góp phần kéo Man United tụt lại xa hơn so với đội đầu bảng Man City, từ 13 điểm thành 16 điểm cách biệt, khi mùa giải đang bước vào chặng nước rút.
Trận đấu đó cho thấy một điều, ngay cả khi ở “thể trạng” tốt nhất, Quỷ đỏ cũng có thể vấp ngã trước Chích chòe, bởi đội bóng vùng Đông Bắc vốn nổi tiếng với lối chơi dũng cảm, tận hiến. Bởi tinh thần ít toan tính ấy, Newcastle thường không gặt hái được kết quả tốt trong các cuộc đua đường trường. Thua một cuộc chiến, nhưng Chích chòe vẫn có thể thắng một trận đấu, nếu đấy là trận đấu vì lòng tự hào.
Trong quá khứ, Man United đã không ít lần hạ nhục Newcastle bằng những chiến thắng hủy diệt, như trong trận lượt đi của mùa giải 2017/18 (thắng 4-1 tại Old Trafford). Vì thế lúc này, khi đối thủ đang mắc kẹt trong rắc rối, Newcastle đứng trước cơ hội lớn để rửa hận. Chỉ cần cầm hòa Man United, thế là Chích chòe đã cất lên tiếng hót “chết chóc” với Quỷ đỏ rồi.