Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Neville & Carragher thi nhau bắt lỗi hậu vệ trái số 1 của Liverpool
Hà Trang • 18:06 ngày 03/07/2020
Andy Robertson đã có một ngày thi đấu tệ hại trong thất bại 0-4 của Liverpool trước Man City và chưa dừng lại ở đó, anh còn trở thành đề tài công kích trên truyền thông.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Về mặt lý thuyết, Robertson không phải chịu nhiều sức ép ở Etihad khi đối thủ chính của anh chỉ là một Phil Foden không được thi đấu ở vị trí sở trường. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn, Robertson đã có một ngày làm việc quá vất vả khi cánh trái của anh liên tục bị đối thủ khoét vào.

    Có tới 3 bàn thua của Liverpool xuất phát trực tiếp từ khu vực mà Robertson cai quản. Cầu thủ người Scotland luôn tỏ ra hụt hơi và không còn thi đấu máu lửa như hình ảnh mà anh luôn thể hiện. Việc Liverpool thất bại tới 0-4 đến như một hệ quả. 

    Chứng kiến màn thể hiện này, Gary Neville chỉ trích: "Robertson đã thi đấu xuất sắc cho Liverpool suốt 2 mùa qua nhưng cách anh ấy thể hiện ngày hôm nay trông như thể vừa bị đòn roi suốt một tuần. Robertson luôn bị đối phương khoét vào".

    Chung quan điểm với Neville, Jamie Carragher nói thêm: "Foden đã chơi trên chân hoàn toàn so với Robertson. Đây là một màn trình diễn quá xuất sắc của Foden nhưng trông có vẻ như Robertson không tập trung ở trận này".

    Shaqiri không được lòng cả những người ở quê nhà

    Ở một diễn biến khác, Xherdan Shaqiri thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký cho trận đấu này dù mới chỉ tham gia có 6 trận tại Premier League mùa này. Trận gần nhất của anh ở giải quốc nội cũng từ chiến thắng 1-0 trước Tottenham vào ngày 11/1.

    Cựu HLV của CLB Sion là Arno Rossini thay mặt cho khá nhiều người ở quê nhà Thụy Sĩ gửi lời tới Shaqiri: "Shaqiri không xứng là nhà vô địch. Chúng tôi thực lòng không thể nói rằng Shaqiri đã để lại dấu ấn trong mùa giải mà Liverpool đăng quang. Shaqiri luôn là nhân vật chính ở Basel nhưng chẳng thể hiện được chút nào ở Bayern và Liverpool.

    Không quá khi nói suốt một năm qua, Shaqiri đã đi theo Liverpool như một khán giả ngồi ở vị trí đẹp nhất. Người ta đã trả hàng triệu bảng cho Shaqiri làm việc đó. Điều đó khiến tôi có suy nghĩ rằng anh ấy không phải người cống hiến hết mình. 

    Nếu không có được suất đá chính thì ít ra anh ấy cũng phải là sự lựa chọn hàng đầu trên băng ghế dự bị. Nhưng không, chẳng có gì cả, mọi thứ trông thật tủn mủn".

    XEM THÊM

    Man City đại thắng Liverpool: Chớ coi thường The Avengers của Pep

    Willian càng gần ngày ra đi càng hay

    Arsenal ép thần may mắn phải về phe mình

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội