Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Mourinho: “Fabregas là miếng ghép còn thiếu của Chelsea”
Minh Việt • 13:41 ngày 04/08/2014
Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất, Mourinho vẫn lên tiếng bênh vực Fernando Torres, bất chấp chân sút người Tây Ban Nha đã chơi rất thất vọng trong loạt trận giao hữu vừa qua. Bên cạnh đó, Người đặc biệt cũng đánh giá tân binh Cesc Fabregas chính là miếng ghép còn thiếu của Chelsea, giúp The Blues trở nên hoàn hảo hơn mùa trước rất nhiều…
    “TORRES VẪN CỐNG HIẾN TUYỆT VỜI CHO CHELSEA”
    Khi Mourinho đến Stamford Bridge vào Hè năm ngoái, ông từng được kỳ vọng rất nhiều sẽ làm hồi sinh tiền đạo Fernando Torres trị giá 50 triệu bảng. Tuy nhiên đến thời điểm này, sau hơn 1 năm làm việc với Người đặc biệt, El Nino vẫn chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao. Mới nhất trong trận giao hữu với Olimpia Ljubljana, chân sút người TBN lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin, khi cách khung thành trống khoảng hơn… 1m. Sau 3,5 năm tới Stamford Bridge, Torres mới ghi vỏn vẹn 20 bàn/110 trận tại Premier League. Tất cả khiến Torres lại chìm trong chỉ trích và những nghi ngờ. 

    Nhiều lời đồn đại cho rằng Torres sẽ phải ra đi ngay mùa hè này. Tuy nhiên, Mourinho thì không nghĩ như vậy. Ông vẫn đánh giá cao sự cống hiến của Torres dành cho Chelsea: “Cậu ta là cầu thủ giỏi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu ấy khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, tất cả mọi người đều nhớ như in. Đó là chuyện bình thường. Chelsea cần ít nhất 3 tiền đạo và tôi đang có trong tay 3 chân sút đúng như ý muốn của mình là Torres, Drogba và Diego Costa. Drogba cực giỏi không chiến. Diego Costa tấn công khoảng trống tốt hơn. Trong khi Torres là mẫu tiền đạo khác hẳn hai người kể trên. Anh ấy rất thông minh. Tóm lại, Torres sẽ giúp hàng công chúng tôi đa dạng hơn và cống hiến của cậu ta cho Chelsea vẫn rất tuyệt vời. Với Torres, tôi có thể sử dụng cùng lúc 2 trong 3 tiền đạo của mình”.

    “FABREGAS LÀ MẢNH GHÉP CÒN THIẾU”
    Fabregas đang chơi rất hay trong loạt trận giao hữu mùa Hè của Chelsea. Tân binh này đã ghi 1 bàn rất đẹp mắt từ pha đá phạt trực tiếp và cho thấy sự gắn kết tuyệt vời với Diego Costa. Bởi vậy, sự xuất hiện của Fabregas giúp tuyến giữa The Blues mạnh lên trông thấy. Chính Mourinho cũng kỳ vọng rất nhiều vào tiền vệ người TBN này.

    “Tôi luôn nghĩ rằng Cesc sẽ ở lại Barcelona. Bởi cậu ấy quá xuất sắc, trưởng thành từ lò đào tạo của Barca và quan trọng là Xavi sắp chia tay Nou Camp. Khi chúng tôi biết Fabregas muốn trở lại London, chúng tôi hiểu rõ cậu ấy chính là người mà Chelsea cần. Chúng tôi đã có Nemanja Matic và Obi Mikel cho vị trí số 8. Chúng tôi cũng có Willian và Oscar cho vai trò số 10. Nhưng Fabregas là mẫu cầu thủ có thể chơi tốt cả ở vị trí số 8, hoặc số 10. Cậu ta là miếng ghép còn thiếu trong đội hình Chelsea”.


    “Kỹ năng, bộ óc đá bóng siêu việt của Fabregas là những thứ rất cần cho Chelsea. Tôi có thể thấy cậu ta xuất hiện ở khắp mọi nơi. Thật khó thấy cậu ấy mất bóng, hoặc đưa ra quyết định sai với trái bóng trong chân. Một điểm cộng lớn nữa là Fabregas có kinh nghiệm dày dặn ở Premier League. Cậu ấy cũng không chiếm suất cầu thủ nước ngoài của Chelsea ở cả Premier League và Champions League. Không những vậy Fabregas còn thuộc diện homegrown, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB (Cesc chơi bóng 8 năm trong màu áo Arsenal từ 2003-2011). Đó là những yếu tố cực kỳ quan trọng”, Mourinho nói về Fabregas.

    “PREMIER LEAGUE VẪN LÀ SỐ 1”
    Nhận xét về tính hấp dẫn của Premier League, Mourinho cho rằng đây vẫn là giải đấu số 1 hành tinh: “Người dân ở các nước khác vẫn nói rằng giải đấu của họ là số 1. Tuy nhiên, họ phải tự hỏi giải đấu của họ liệu có đủ 2-3 đội bóng ở đẳng cấp xuất sắc nhất thế giới như Premier League?! Họ cũng phải tự hỏi bao nhiêu CLB trong giải đấu của họ có khả năng trả 30 triệu bảng cho 1 cầu thủ? Ở Tây Ban Nha chắc chỉ có Real, Barca, Atletico Madrid. Ở Đức có Bayern, Dortmund. Pháp có PSG, Monaco. Bồ Đào Nha thì không CLB nào. Nhưng với Premier League, đến cả Everton cũng có thể chi 30 triệu bảng để mua Romelu Lukaku. Đó là khác biệt rất lớn”.

    “Bây giờ hãy xét đến chất lượng cầu thủ. Loic Remy là cầu thủ dự World Cup 2014. Nhưng cậu ta đang chơi bóng ở đâu? QPR hoặc Newcastle. Leroy Fer đã ghi bàn ở Brazil. Nhưng cậu ấy cũng chỉ đá ở giải hạng Nhất cùng Norwich. Trong nhiệm kỳ đầu của tôi ở Chelsea, Premier League là số 1. Chúng tôi có thể góp tới 3 đại diện ở bán kết Champions League. Bây giờ Premier League có thể sa sút chút ít, nhưng đây vẫn là giải đấu hấp dẫn nhất. Hãy bảo vệ cái thuộc về Premier League”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội