Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
"Mổ băng" các quyết định của trọng tài trận Liverpool 3-2 Man City
Quang Hoà • 11:30 ngày 14/04/2014
Tối qua, Liverpool đã xuất sắc đánh bại Man City với tỷ số 3-2 trong trận đấu hấp dẫn và kịch tính đến tận những giây phút cuối cùng. Trận đấu trên tạo ra sức hút cực lớn không chỉ bởi các cầu thủ đã trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao, mà nó còn đến từ những quyết định quan trọng của trọng tài Mark Clattenburg.


    Vậy Mark Clattenburg đã làm việc thế nào trong trận cầu đinh vòng 34 Premier League, sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại những quyết định đáng chú ý của ông.

    5’: Trong một trận đấu lớn ở giải Ngoại hạng Anh, chuyện trọng tài phải rút thẻ vàng ngay đầu trận không thường xuyên xảy ra. Trọng tài có lý do để phạt Suarez với pha xoạc bóng với Demichelis, nhưng nhìn chung một chiếc thẻ vàng dành cho anh là quá nặng.


    21’: Vừa vào sân để đá thay cho Yaya Toure bị chấn thương, tiền vệ Javi Garcia đã bị tặng thẻ vàng ngay ở tình huống phạm lỗi đầu tiên. Quyết định này cũng có phần hơi nghiêm khắc và nó cho thấy Mark Clattenburg có lẽ không thiên vị đội nào.

    33’: Sau khi trượt ngã và để Dzeko xâm nhập vòng cấm địa Liverpool, Sakho đã buộc phải phạm lỗi với chân sút người Bosnia. Đáng ra, trọng tài phải cho đội khách được hưởng một quả phạt đền.

    53’: Suarez cố tình ngã xuống sân dù Demichelis không hề tác động vào anh. Với pha ăn vạ trên, Suarez xứng đáng phải nhận thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa anh bị truất quyền thi đấu. May cho Liverpool và chân sút người Uruguay là trọng tài lại không nghĩ như vậy.


    61’: Liverpool tổ chức phản công và người kết thúc pha phản công ấy là Sturridge cho rằng anh đã bị Zabaleta phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài chỉ cho Liverpool được hưởng phạt góc và đây là một quyết định chuẩn xác.


    67’: Đúng là Kompany có chạm tay vào Suarez, nhưng tác động của anh không đủ để chân sút người Uruguay ngã xuống sân dễ dàng đến vậy. Trọng tài đã đúng khi không cho Liverpool được hưởng penalty.


    73’: Flanagan chỉ chạm nhẹ vào David Silva nên dù cầu thủ người Tây Ban Nha có ngã trong vòng cấm Liverpool thì Man City cũng không được hưởng phạt đền. Đây tiếp tục là một quyết định chuẩn xác của Clattenburg.

    93’: Henderson xứng đáng phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi ác ý với Nasri. Không ai có lý do để tranh cãi hay nghi ngờ về quyết định của Clattenburg.


    94’: Man City cố gắng treo bóng vào vòng cấm Liverpool để tìm kiếm bàn gỡ khi thời gian trận đấu chỉ còn được tính bằng giây. Đáng ra, các vị khách phải được hưởng một quả penalty vì pha quay chậm cho thấy Skrtel đã dùng tay chơi bóng. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội