Đôi nét về Matheson
Sinh ngày: 2/10/2002
Quốc tịch: Anh
Vị trí: Hậu vệ
CLB: Rochdale
Hôm thứ 3 vừa qua, Matheson vừa đá trận ra mắt đội 1 Rochdale khi mới 15 tuổi 336 ngày. Với việc được vào sân ở phút 13 và giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1 trước Bury ở giải Checkatrade Trophy (giải knock-out ở Anh quy tụ các đội tới từ League One, League Two cùng 16 đội B của các đại diện Premier League và Championship), Matheson đã trở thành cầu thủ trẻ nhất từng đá cho Rochdale.
Không những thế, Matheson còn chơi tuyệt hay và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Được biết, Matheson hiện giờ vẫn tới trường đều đặn và cậu đã được HLV Keith Hill cho luyện tập cùng các cầu thủ đội 1 từ khi mới 14 tuổi.
Bình luận về cậu học trò trẻ tuổi đầy tài năng, thuyền trưởng của Rochdale mới đây chia sẻ: "Luke thật tuyệt vời. Những gì cậu ấy thể hiện trong hiệp đấu thứ nhất thực ra khá giống với màn trình diễn trên sân tập. Chúng tôi biết Luke có thể làm gì, vì thế cũng chẳng ai quá ngạc nhiên khi xem cậu ấy chơi hiệu quả thế nào trước Bury".
"Hồi mùa Hè vừa rồi Luke đã tập luyện cùng đội 1 Rochdale khi không phải tới trường. Tôi thực sự hài lòng khi cậu ấy đã tận dụng tốt cơ hội được trao. Nhìn chung, hôm nay cả đội đã có một ngày thi đấu tốt, đặc biệt là Luke".
Được biết, Matheson đầu quân cho Rochdale từ năm 11 tuổi và trong vòng 15 tháng trở lại đây cầu thủ này đã thu hút được sự chú ý của hàng loạt đội bóng có tên tuổi ở Anh. Ngoài M.U và Liverpool, trong danh sách các CLB đang theo đuổi Matheson còn có Everton và Chelsea.
Hồi đầu năm nay, Matheson từng phát biểu trên trang web của Rochdale như sau: "Chơi bóng với các cầu thủ đàn anh hoàn toàn khác so với lúc so tài cùng với các bạn cùng trang lứa. Đơn giản, tất cả đều cao lớn hơn tôi rất nhiều".
"Không chỉ có lợi thế về thể hình, thể lực, họ còn giàu kinh nghiệm hơn nên thường biết trước tôi sẽ làm gì. Chính vì vậy, tôi đã tiến được một bước quan trọng khi chuyển từ đội U15 sang đội 1 của Rochdale. Tôi thực sự hạnh phúc bởi nhờ đó mà mình nhanh chóng học được rất nhiều thứ. Lúc này tôi đang cố gắng tiếp thu những điều bổ ích từ các đàn anh và những HLV khác nhau".
"Ở đội 1, tất cả các cầu thủ đều chào đón tôi. Đôi khi họ vẫn phạm lỗi với tôi để cho thấy vai trò và cái uy của mình. Tôi thích như vậy, bởi cách làm đó tốt hơn so với khi các đàn anh chỉ xem tôi là một chú nhóc. Có những thứ tôi có thể làm cùng đội U15, nhưng lại bất lực ở đội 1 vì các cầu thủ ở đây không chỉ khỏe, xuất sắc mà còn nhanh hơn", Matheson thừa nhận.