Mane đóng vai người hùng của Liverpool khi ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần để đem về chiến thắng kịch tính 2-1 trước Aston Villa tối thứ Bảy (2/11). Trong ngày mà những đồng đội lừng danh khác như Mohamed Salah hay Roberto Firmino đều im tiếng thì vai trò tạo đột biến của Mane càng được thể hiện.
Chính phong độ xuất sắc của Mane khiến công chúng không bất ngờ khi anh lọt vào danh sách đề cử rút gọn 30 cái tên cho Quả bóng vàng 2019, bên cạnh Ronaldo và Messi. Tuy nhiên, Mane vẫn rất khiêm tốn: "Ronaldo và Messi là những con quái vật. Tôi nghĩ mình vẫn còn kém họ rất xa. Như đã nói nhiều lần, tôi sẽ làm mọi thứ để có thể rút ngắn khoảng cách với họ.
Quả bóng vàng là giấc mơ kể từ ngày bé của tôi. Được nằm trong danh sách ứng viên là sự ghi nhận xứng đáng những công sức tôi dành cho từng trận đấu trong suốt quãng thời gian dài vừa qua. Điều này giống một giấc mơ hơn là sự ám ảnh. Nếu tôi có thể chứng minh sự khác biệt của mình với phần còn lại thì đó quả thực là một điều tuyệt vời. Quả bóng vàng là một giấc mơ và khi giấc mơ đến, lúc nào cũng thật ngọt ngào.
Mọi người dân Senegal, bạn bè, gia đình của tôi sẽ hạnh phúc và tôi cũng vậy. Được nghe những huyền thoại của bóng đá châu Phi như Eto'o và Drogba khen ngợi mình luôn sướng. Đấy luôn là động lực lớn đối với tôi".