Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Man United phải trở lại, nhưng bằng cách nào?
Vịnh San • 08:52 ngày 24/09/2016
Chiến thắng trước Northampton chỉ như giọt nước, bốc hơi ngay lập tức giữa sa mạc nóng bỏng. Man United và Jose Mourinho vẫn loay hoay trong cuộc khủng hoảng và không dễ để thoát ra.
    Jose Mourinho đã được nhìn thấy ở hành lang nhỏ hẹp phía sau sân Sixfields, khi trận đấu với Northampton kết thúc. Ông đi bộ một mình để ra xe bus và hoàn toàn không có tâm trạng để nói chuyện. Trước đó, Mourinho đã khước từ đề nghị phỏng vấn sau trận, với lý do không có ràng buộc để làm điều đó tại Cúp Liên đoàn. 

    Tất nhiên, không phải vì tiếng gào thét “ông sẽ bị sa thải vào buổi sáng” từ các CĐV Northampton. Mou rối bời vì lý do khác. Một số thử nghiệm thất bại và người mà ông đặt niềm tin nhiều nhất một lần nữa gây thất vọng. 

    Trước đội bóng đang chơi ở League One, Man United đã chuyển sang chơi với sơ đồ 4-3-3 như khuyến cáo của các chuyên gia (Mou gọi đó là những “Einsteins trong bóng đá”) những ngày gần đây. Nó không mang đến nhiều khác biệt. Đội bóng của Mourinho kiểm soát bóng nhưng không tạo ra nhiều cơ hội. Họ thắng Nortthampton phần lớn nhờ vào sai lầm của thủ môn Adam Smith. Vậy, Man United có nên tiếp tục phiêu lưu với 4-3-3 hay trở lại 4-2-3-1?

    Nếu là 4-2-3-1, vị trí nào cho Paul Pogba bởi nếu cầu thủ này lại di chuyển tự do đến vô kỷ luật như các trận đã qua, Man United coi như tự sát. Leicester rất giỏi phản công và Riyad Mahrez sẽ cày nát hành lang trái, khu vực chịu trách nhiệm của Pogba. 


    Ngoài ra, tình trạng nhàm chán và bế tắc cũng liên quan đến hàng tiền vệ. Họ cần một cầu thủ có đầu óc, tổ chức và làm bóng. Carrick đã chơi một trận tuyệt hay trước Northampton để nhắc nhở Mourinho về sự tồn tại của anh. Cũng trận đó, Herrera cho thấy năng lượng tràn trề để trở thành động lực ở tuyến giữa. Liệu họ có thể cám dỗ Mourinho bỏ rơi Fellaini, đồng thời thiết lập hàng tiền vệ 3 người? 

    Thêm một vấn đề cần câu trả lời của HLV người Bồ, đó là về Wayne Rooney. Ông cứ miệt mài trao cơ hội và việc của R10 là lãng phí nó. Mờ nhạt và uể oải, Rooney thêm một lần chứng minh sự vô hại khi đá ở vị trí “số 9”. Những cố gắng di chuyển không ngừng chỉ càng tố cáo sự tuyệt vọng của Rooney. 

    Trong khi đó, Marcus Rashford là hình ảnh đối lập hoàn toàn. Tài năng 19 tuổi luôn bùng nổ mỗi khi được trao cơ hội và mang đến rắc rối cho mọi hàng phòng ngự. Anh khiến mọi thứ trở nên dễ dàng, bất chấp sự thật chỉ ra sân 154 phút và 1 lần đá chính tại Premier League. 

    Muốn M.U thoát khủng hoảng, Mourinho phải loại Rooney

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Đã đến lúc Mourinho phải ngừng ưu ái Rooney và trao cơ hội cho Rashford. Mới đây, Rashford cũng tuyên bố anh hoàn toàn thoải mái với vai trò “số 10” bởi đã rất quen thuộc với nó khi còn chơi cho đội trẻ Man United. Nếu không, Rashford cũng có thể đá trái, thay Anthony Martial, người đã sa sút không phanh kể từ khi bước sang mùa giải mới. 

    Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng, Man United cần những thay đổi lớn. Vấn đề là, liệu Mourinho có đủ quyết đoán để làm điều đó?

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay