Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U như con bệnh thèm khát thuốc bổ
Kỳ Lâm • 09:30 ngày 04/10/2019
Trận đấu đêm thứ Hai giữa Man United và Arsenal đã khiến cả thế giới phải phải hoang mang khi không thể biết được họ đang ở đâu và mục tiêu chính của Quỷ Đỏ là gì? Họ lấy doanh thu làm liều thuốc bổ để chữa căn bệnh thành tích đã ăn sâu vào cao hoang.
    Liên kết văn hóa ngoài sân cỏ với hiệu suất thi đấu trên sân luôn luôn là một môn khoa học khó khăn. Tuy nhiên, điều đó không có sự trùng hợp ngẫu nhiên, khi thành tích thi đấu luôn có thể dẫn đến những phản ứng bên ngoài sân cỏ tới nhắm tới các mục tiêu có liên quan đến chuyện thi đấu như HLV, nhân sự đội bóng hay đội hình.

    Và đó là một mô tả khá chính xác về Man United hiện tại, đội bóng vẫn bị mắc kẹt trong tình trạng bất ổn của họ, phải chịu đựng một loạt “bệnh hiểm" mà dường như ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

    Nổi cộm nhất là vấn đề nằm ở phần chóp bu lãnh đạo CLB. Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward vẫn là biểu tượng không mong muốn được gán cho nguyên nhân của cuộc khủng hoảng trong suốt 6 năm qua, kể từ khi Sir Alex Ferguson rời khỏi ghế HLV.  

    Và dường như luôn luôn có những cuộc gọi hàng quý của nhân vật này tới các nhà đầu tư ở Phố Wall. Cuộc gọi tuần trước là một món quà quý khi Ed Woodward thông báo về tình hình doanh thu tăng trưởng của CLB trong năm tài khoá vừa qua.

    Ed Woodward vẫn huênh hoang về tài chính để che lấp sự suy thoái của đội bóng
    Ed Woodward vẫn huênh hoang về tài chính để che lấp sự suy thoái của đội bóng

    Nó chính là mặt tồi nhất của Man United. Lời nói dối của sự tăng trưởng doanh thu được coi là trung tâm của, có thể che lấp các vấn đề khác ở môn thể thao này. Tuy nhiên, trong khi hầu hết các CLB lớn khác cũng có thể cùng giả vờ rằng doanh thu quan trọng hơn thành tích thi đấu thì Man United lại bày tỏ sự trơ trẽn mạnh mẽ nhất.

    Woodward & đồng đội ba hoa về khả năng tiếp cận các nguồn tài trợ, mức doanh thu ấn tượng và lợi nhuận ròng để rồi tất cả cùng ăn mừng trong sự phẫn nộ của NHM và sự cười chê của những đối thủ kình địch.

    Năm nay, ông ta thậm chí còn khẳng định rằng Man United vẫn đang kinh doanh tốt, hoạt động hiệu quả để giành các danh hiệu và tuyên bố không có gì quan trọng hơn các danh hiệu. Nhưng trên thực tế, ông ta chẳng làm cái quái gì để chứng minh nó, để hiện thực hoá lời hứa, ngoài những thoả thuận thương mại.

    Woodward cũng đề cập đến sự mơ hồ lâu dài về vai trò giám đốc bóng đá vẫn chưa được bổ nhiệm tại Man United. "Liên quan đến những đồn đoán xung quanh vị trí GĐBĐ, chúng tôi vẫn đang liên tục xem xét nhằm phát triển cấu trúc của CLB lấy bóng đá là trọng tâm. Đây là vị trí mà chúng tôi đã phát triển trong những năm gần đây", Woodward tuyên bố.

    Sự lạc lối của Man United khiến tiền bạc trở thành thuốc độc
    Sự lạc lối của Man United khiến tiền bạc trở thành thuốc độc

    Đó là kiểu hùng biện cho thấy vai trò đó sẽ không được bổ nhiệm. Đây là một thất bại lớn của những ông chủ người Mỹ. Nó chứng minh cho sự bất lực của họ trong việc biến Man United thành một thế lực trong bóng đá chứ không phải chỉ ở khâu kiếm tiền giỏi. Không hề có một quyền lực phân lập giữa Woodward, HLV Solskjaer và đội bóng. Tất cả như một đường thẳng dễ dàng nối cả 3 điểm. 

    Vì vậy, trong khi nhu cầu về một nhân vật có tầm quan trọng tối thượng đối với hoạt động chuyển nhượng tại Man United là có thật thì nó bị đồng hoá với chức năng của những nhân tố khác. Vậy phải chăng Man United thiếu người có thể đem lại chuyên môn về mặt chuyển nhượng và kết nối - giám sát cả 3 đối tượng trên?

    Bởi vì tất cả câu hỏi này đều không có câu trả lời, danh tính giả định của họ đã trở thành nội dung của những cuộc gọi giữa lãnh đạo CLB và các nhà đầu tư. Nếu có một giám đốc bóng đá, họ đã có thể cung cấp những đáp án minh bạch về mục tiêu dài hạn và ngắn hạn của đội bóng, vị trí cần bổ sung để tăng cường sức mạnh, những ai cần bán đi…

    M.U không có ai đủ năng lực để đánh giá Solskjaer có hoàn thành nhiệm vụ hay không
    M.U không có ai đủ năng lực để đánh giá Solskjaer có hoàn thành nhiệm vụ hay không

    Nghiêm trọng hơn, sự mù mờ hiện tại tố cáo Man United là một tổ chức không có trách nhiệm thích hợp. Ai sẽ là người hội tụ đủ cả kiến thức thượng thừa về bóng đá và có quyền lực để thực thi nó nhằm giúp CLB hoạt động ổn định? Ai sẽ là người quyết định liệu Solskjaer có đạt được các mục tiêu hiệu hay không, và những phẩm chất để đưa ra phán xét đó là gì?

    Rõ ràng, những gì đang xảy ra tại Man United là cực kỳ lạ lùng, và đừng đem khía cạnh tài chính để bao biện. Dường như, Man United đang đi một mình một hướng, trái ngược với lộ trình của những CLB khác, những nơi có tổ chức và hệ thống phân cấp theo chiều dọc với từng người được quy định rõ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của mình.

    Man United không có sự xem xét kỹ lưỡng, không có sự phân chia quyền lực thích hợp và thật không may, vẫn không có lý do để tin rằng họ khao khát bất cứ điều gì khác ngoài các chỉ số thành công bề ngoài ví dụ như tăng trưởng doanh thu.

    Họ vẫn còn mơ hồ một cách đáng kinh ngạc cho một tổ chức có quy mô như thế.

    AZ Alkmaar 0-0 M.U: Qủy đỏ thiếu sinh khí
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội