Đơn giản nhưng hiệu quả
Năng lực phòng ngự là khác biệt lớn nhất giữa Chelsea và Man City trước thềm trận đại chiến trên sân Etihad tối nay. Dưới thời HLV Pep Guardiola, phòng thủ luôn là vấn đề lớn của Man xanh. Trải qua 13 vòng đấu, Man City mới chỉ 2 lần giữ sạch lưới. Đội bóng áo xanh thành Manchester không chỉ bị những CLB hàng đầu chọc thủng lưới, mà còn thường xuyên nhận những bàn thua lãng nhách trước các CLB nhỏ như Burnley, Crystal Palace hay Middlesbrough.
Ở phần sân đối diện, hàng thủ đang trở thành điểm tựa nâng Chelsea tiến bước. Kể từ khi chuyển sang chơi với sơ đồ 3-4-3, đội bóng của HLV Antonio Conte chỉ phải nhận 1 bàn thua tại Premier League, dù đã đối mặt với nhiều đối thủ khó chịu như Man United, Everton, Tottenham…
Chelsea và Man City đi theo hai con đường ngược nhau trong xây dựng và tổ chức phòng ngự. Đội bóng thành London chủ trương áp chế và vây bắt đối phương để giành lại bóng. Bộ ba hậu vệ Gary Cahill, David Luiz, Cesar Azpilicueta thường xuyên nhận được sự trợ giúp của các tiền vệ N’Golo Kante và Nemanja Matic.
Ngoài ra, hai cầu thủ đá cánh Victor Moses và Marcos Alonso có nhiệm vụ phong tỏa hai biên. HLV Conte cũng đề nghị các hậu vệ Chelsea xử lý bóng đơn giản. Kể từ lúc chuyển sang sơ đồ 3-4-3, ngay cả một trung vệ vẽ vời như Luiz cũng hiếm khi cầm bóng quá lâu. Cách chơi đơn giản đó đã đem lại cho Chelsea sự hiệu quả trong phòng ngự.
Man City có tiếc Luiz?
Khác với Chelsea, Man City chủ trương gia tăng kiểm soát bóng để giảm áp lực lên cầu môn đội nhà. HLV Guardiola yêu cầu học trò tích cực chuyền bóng qua lại để kéo giãn đội hình đối phương. Nhưng vấn đề là các hậu vệ Man City vốn chơi đơn giản và không quen với cách xử lý rườm ra.
Kể từ đầu mùa đến nay, rất nhiều hậu vệ Man xanh như Aleksandar Kolarov, Pablo Zabaleta… chuyền hỏng trên phần sân nhà khiến cầu môn đội nhà bị uy hiếp. Nhưng gây thất vọng nhất phải là John Stones. Tân binh được HLV Guardiola đặt nhiều kỳ vọng này đã phạm phải nhiều sai lầm ngớ ngẩn.
Phong độ của Stones hoàn toàn trái ngược với Luiz, một tân binh khác của sân Stamford Bridge. Luiz đã có màn trở về sân Stamford Bridge hoàn hảo. Anh xông xáo và tạo ra sự liên kết rất tốt với các vệ tinh xung quanh. Cầu thủ người Brazil này là chất keo gắn kết hàng thủ Chelsea thành một khối thống nhất.
VIDEO: Nhận định & Bình luận trước trận Man City - Chelsea |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Thời còn khoác áo Benfica, Luiz từng nằm trong tầm ngắm của Man City. Tuy nhiên, đội bóng thành Manchester đã không chiêu mộ trung vệ tóc xù này. Sự tương phản về phong độ giữa Luiz và Stones cũng phần nào nói lên khác biệt về chất lượng phòng ngự giữa Chelsea và Man City ở cuộc đọ sức tối nay.
Hậu vệ Chelsea ít dâng cao
Những năm trước, Chelsea luôn là một trong những đội bóng sở hữu số bàn thắng được ghi bởi các hậu vệ cao nhất Premier League. Nhưng hiện nay các hậu vệ của họ không còn thường xuyên tham gia tấn công. Đến thời điểm hiện tại, Gary Cahill là hậu vệ duy nhất đã ghi bàn tại Premier League mùa này. Tính ra, số bàn thắng của các hậu vệ chỉ chiếm 3,4% tổng bàn thắng của Chelsea. Trong khi mùa giải trước, tỷ lệ này lên đến 15,3%.