Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Man City: Thời khắc nhường ngai đã tới!
Thạch Long • 06:42 ngày 08/04/2015
Chặng đường tháng 12 thần kỳ đã biến một điều tưởng như không thể thành có thể: Man City san bằng cách biệt 8 điểm với Chelsea, thắp sáng hy vọng vô địch. Nhưng 11 vòng đấu vừa trôi qua kể từ mốc son chói lọi đó, Man xanh chỉ giành thêm 16/33 điểm tuyệt đối và bước dần tới thời khắc nhường ngai.
    VẬY LÀ CÔNG DÃ TRÀNG
    Ngày 1/1/2015, vòng 20 Premier League, Man City đánh bại Sunderland 3-2. Sau đó 2 tiếng rưỡi, tại White Hart Lane, Tottenham vùi dập Chelsea 5-3. Một thời khắc thần kỳ của Premier League đã tới: Sau chuỗi ngày thắng tới 8/9 trận liên tiếp, Man City đã lấp đầy cách biệt tưởng như không thể bị san lấp với Chelsea (8 điểm thành 0 điểm).

    Đó là thời điểm mà tất cả những nhận định trước đó đều đồng loạt thay đổi. Tỷ lệ cược cho viễn cảnh Man City bảo vệ ngai vàng Premier League giảm sâu (từ đặt 5 ăn 7 thành đặt 10 ăn 3), niềm tin dành cho thày trò HLV Manuel Pellegrini lên tới đỉnh và Chelsea, đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Man xanh, rơi vào sự hoang mang tột độ.


    Đáng tiếc, tất cả những gì Man City làm được tại Premier League mùa này chỉ dừng lại ở vòng 20. Trận đấu ngay sau đó với Everton (vòng 21) là thanh domino đầu tiên đổ xuống trong chuỗi domino kinh hoàng mà Man xanh đang trải qua. Họ hòa Everton trong thế bị đối thủ ngược dòng, thua tiếp Arsenal ngay trên sân nhà vòng kế tiếp, rồi hòa tiếp Chelsea và Hull City.

    Đúng là một bi kịch. Man xanh mất nguyên tháng 12 nỗ lực chạy đua để san bằng cách biệt với Chelsea, nhưng cũng chỉ sau đúng 1 tháng tiêu xài phung phí với 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, cách biệt với The Blues lại gia tăng lên 7 điểm.

    HẾT CƠ HỘI RỒI!
    Trong hành trình sụp đổ kỳ dị này, cũng đã từng có thời điểm hy vọng lóe lên với Man xanh. Ở  vòng 26, Chelsea bị Burnley cầm hòa 1-1, và với chiến thắng 5-0 sau đó trước Newcastle, Man xanh rút ngắn cách biệt với The Blues xuống còn 5 điểm.

    Cơ hội thật sự sáng rõ ở vòng 27 khi Chelsea bận đá trận chung kết Cúp Liên đoàn. Có nghĩa là nếu Man City quật ngã được Liverpool, họ sẽ tạm rút ngắn cách biệt xuống 2 điểm. Khi đó, áp lực chuyển sang vai Chelsea và với sự thất thường như thời gian qua của The Blues, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cơ hội không phải không có, chỉ là Man City không tận dụng được mà thôi. 

    Có quá nhiều yếu tố dẫn đến bi kịch ngày hôm nay. Sự chủ quan trong trận hòa 1-1 với Hull City ngay trên sân nhà vòng 24, sự kém cỏi khi thua Burnley 0-1 vòng 29 và cả sự đen đủi trong trận thua trước Crystal Palace rạng sáng qua. Trong trận đấu ấy, Man City thua oan một bàn từ thế việt vị, bị trọng tài từ chối tới 2 quả penalty.


    Vẫn còn những nguyên nhân khách quan như việc VCK CAN 2015 lấy đi của Man City tiền vệ Yaya Toure suốt một thời gian dài, chấn thương cướp mất Sergio Aguero, Samir Nasri… Nhưng công bằng mà nói, phần còn lại của Man xanh vẫn dư sức thắng những đối thủ như Hull, Burnley hay Everton. Chẳng qua họ kém cỏi mà thôi.

    Cuộc đua vô địch Premier League vẫn đang tiếp diễn, nhưng có lẽ kể từ ngày hôm nay, vị khách quen thuộc Man City đã chính thức rời khỏi cuộc chơi. Chỉ còn một điều an ủi với Man xanh lúc này: Họ vẫn đang nằm trong nhóm dự Champions League.

    Crystal Palace  2-1 Man City 
    Bàn thắng
    Crystal Palace: Murray (34’), Puncheon (48’)
    Man City: Yaya Toure (78’)

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Crystal Palace: Speroni; Ward, Delaney, Dann, Kelly; McArthur, Ledley; Puncheon, Bolasie (Souare, 84’), Zaha (Gayle, 88’); Murray (Sanogo, 83’).
    Man City: Hart; Sagna, Kompany, Demichelis, Clichy; Navas (Nasri, 77’), Fernandinho (Milner, 88’), Yaya Toure, Silva; Dzeko (Lampard, 66’), Aguero.

    Man City có thể bật khỏi Top 4
    Nếu Man City cứ đá với tinh thần rệu rã như vừa qua, họ có thể bật khỏi Top 4 chứ đừng nói đến bảo vệ chức vô địch.

    Man xanh đang có khoảng cách 7 điểm an toàn so với Tottenham và Liverpool. Nhưng nếu họ thua M.U trong trận derby tới, khoảng cách ấy rất có thể sẽ chỉ còn 4 điểm. Đã vậy, trong những trận còn lại, Man City còn phải làm khách Tottenham. Không loại trừ khả năng đấy sẽ là trận đấu mà họ sẽ phải chiến đấu để bảo vệ một chân trong Top 4.

    Với một đội đã để thua Crystal Palace và Burnley trong 2 chuyến làm khách gần nhất, lấy gì làm đảm bảo là họ sẽ không tiếp tục sa chân trong những chuyến đi tiếp theo. Vấn đề của Man City bây giờ đã quá rõ: họ thiếu ý tưởng khi phải đá với những đội phòng ngự số đông. Đấy chính là căn bệnh đã khiến Chelsea thất thế trong cuộc đua đến chức vô địch mùa trước.

    Man City hiện thiếu những cầu thủ có khả năng tạo đột biến từ cánh. Jesus Navas có thể là “hàng độc” tại La Liga bởi những pha xuống cánh, nhưng cách chơi ấy không phát huy tác dụng tại Premier League, bởi các hậu vệ Anh đã quá quen với những tình huống phòng ngự ở biên. Mà ngoài Navas, Man City không còn bất kỳ tiền vệ bám biên nào hiệu quả. Và điểm yếu đó sẽ còn khiến Man City đối đầu những với viễn cảnh tồi tệ nữa.


    Hành trình sụp đổ của Man City
    Vòng 20 Premier League mùa này đánh dấu sự kiện Man City san bằng cách biệt về điểm với Chelsea. Nhưng bắt đầu từ vòng 21, họ sụp đổ liên tục và giờ đã kém Chelsea 9 điểm.


    CON SỐ
    3 Cả 3 trận gặp Crystal Palace gần đây, tiền vệ Yaya Toure (Man City - ảnh) đều ghi bàn.
    6 Man City đã thua tới 6 trận tại Premier League mùa này, bằng tổng số trận thua của cả mùa trước.
    6 Đây là lần thứ 6 trong mùa bóng này, Man City không thể lội ngược dòng thành công trong tổng cộng 12 trận bị đối thủ ghi bàn trước.
    7 Man City vừa thua Crystal Palace sau chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp trên tất cả các đấu trường.

    Murray ghi bàn trong thế việt vị
    Bàn thắng mở tỷ số của Crystal Palace đã đến tương đối may mắn, khi trọng tài Michael Oliver không phát hiện Gleen Murray đã ghi bàn trong thế việt vị. Xem lại pha quay chậm, rõ ràng là khi đồng đội thực hiện cú đánh đầu kiến tạo, Murray đã đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Man xanh. Nếu không có bàn thua oan uổng này, Man City có lẽ đã không sụp đổ.


    Man City mất… 2 quả penalty mười mươi 
    Man City có thể đã không thua cay đắng như rạng sáng qua nếu như trọng tài Michael Oliver không bất ngờ từ chối tương đối khó tin 2 quả penalty rất rõ ràng mà Man xanh đáng được hưởng. Phút 15, David Silva hất quả bóng chạm vào bắp tay Ledley. Nhưng tình huống phút 71 (ảnh) mới rõ ràng: Fernandinho sút trong vòng cấm địa, Murray giơ hẳn bàn tay vỗ mạnh vào trái bóng nhưng trọng tài vẫn không cho Man xanh hưởng 11m.


    Yaya Toure bị chỉ trích vì… rụt cổ
    Trong tình huống Jason Puncheon thực hiện cú sút phạt hàng rào nâng tỷ số lên 2-0 cho Crystal Palace, tâm điểm lại đổ dồn vào hành động bị coi là hèn nhát của Yaya Toure. Tiền vệ này được bố trí đứng làm hàng rào, nhưng khi trái bóng bay thẳng đến đầu của anh, Toure lại… rụt cổ tránh trong khi các đồng đội khác cố gắng vươn đầu để phá quả bóng đó. Tình huống né bóng hy hữu của Toure đã khiến Man xanh nhận bàn thua.


    Aguero đã tịt ngòi 511 phút
    Với thêm 90 phút tịt ngòi trước Crystal Palace, chân sút số một của Man City, Sergio Aguero đã nâng tổng số phút không ghi được bàn thắng nào trên tất cả các đấu trường mùa này lên con số 511 phút. Cụ thể đã 6 trận liên tiếp El Kun không ghi bàn cho Man City. Càng tồi tệ hơn khi biết, đây đã là lần thứ 2 trong mùa bóng này, Aguero trải qua một chuỗi 6 trận liên tiếp tịt ngòi. Trước chuỗi trận khô hạn này, tiền đạo người Argentina cũng đã trải qua chuỗi 7 trận tịt ngòi liên tiếp.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay