Chính HLV Manuel Pellegrini đã lên tiếng khẳng định bộ đôi Yaya Toure - Wilfried Bony sẽ không ra sân trong trận đấu giữa tuần này, dù về lý thuyết họ vẫn kịp trở lại Anh sau khi trận chung kết CAN 2015 với Ghana kết thúc (vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam). Ông cũng không yêu cầu họ phải tập trung với đội ngay lập tức, bởi điều đó là không cần thiết. Sau trận đấu ở Stoke, Man City sẽ được nghỉ tới 10 ngày. Trận tiếp theo, gặp Newcastle vào ngày 22/2, sẽ là màn ra mắt phù hợp nhất cho Bony.
Tuy nhiên, dù cố tỏ ra không sốt ruột, song rõ ràng Pellegrini chính là người ước ao Toure và Bony kịp trở lại cho trận đấu tới đây nhất. Bởi họ chính là những gì mà Man xanh còn thiếu ở thời điểm này. Từ khi Toure về dự CAN, Man City đã chơi rất tệ, đặc biệt là trên mặt trận tấn công, nơi các tiền vệ không tạo đủ cơ hội cho các tiền đạo. Bony, trong khi đó, được kỳ vọng sẽ thổi một làn gió mới lên hàng công, nơi cả Dzeko, Jovetic và thậm chí Aguero đều đang gây thất vọng.
Điều các CĐV Man City lo lắng nhất là đội bóng của họ lại có thêm một trận đấu thất vọng nữa, nhất là khi sắp tới họ phải thi đấu trên sân của một đối thủ khó chịu như Stoke. Chính Stoke đã khiến Man City phải chịu thất bại đầu tiên mùa này. Nếu điều đó xảy ra, sự trở lại của Toure hay sự tăng cường mang tên Bony đều trở thành vô nghĩa, ít nhất là trên mặt trận Premier League.