Trước trận đấu với Man City vào tối qua, họ cũng chỉ có vỏn vẹn 3 lần giữ sạch lưới từ đầu mùa. Nghĩa là, Norwich về lý thuyết là đối thủ quá phù hợp để hàng công Man xanh với những Sergio Aguero hay David Silva xuyên phá.
Ấy vậy mà tại Carrow Road tối qua, đội quân của HLV Manuel Pellegrini đã chơi bế tắc đến thảm hại. Sự vắng mặt của Yaya Toure rõ ràng đã để lại khoảng trống cực lớn trong cách chơi tấn công của Man City. Thông thường, khi đối mặt với các đối thủ chơi kiểu đổ bê tông, thì những cú sút xa của Toure là cách tấn công tốt nhất để Man xanh phá vỡ trận địa phòng ngự. Nhưng tối qua, vắng Toure, Man City không có nổi một cú sút xa nào uy lực.
Có Yaya Toure thì những tình huống cố định cũng là cơ hội rõ rệt để Man xanh ghi bàn. Nhưng tối qua, khi Toure không ra sân, Silva và Aguero đã phung phí tất cả những cú đá phạt ở cự ly thuận lợi trước khung thành Norwich. Không Toure, Man City cũng thiếu hẳn một tiền vệ đủ khả năng tung ra các đường chuyền sáng tạo từ giữa sân.
Silva (phải) đang đánh mất sự sáng tạo
Rõ ràng, sự vắng mặt của Toure đã khiến các đợt tấn công của Man xanh đơn điệu hơn rất nhiều. Manuel Pellegrini từng nói: “Ở tuổi 32, Toure vẫn là người không thể thay thế của Man City”. Chứng kiến lối chơi tẻ nhạt của Man City trước Norwich, hẳn nhiều CĐV Man xanh đã hiểu vì sao Pellegrini lại nhận xét như vậy.
Đáng chú ý, góp công vào lối chơi đơn điệu của Man City còn là sự mờ nhạt của David Silva. Tiền vệ người Tây Ban Nha càng ngày càng trở thành nỗi thất vọng lớn của đội chủ sân Etihad. Thông thường, Silva xử lý bóng chậm nhưng bù lại thì anh luôn sẵn sàng tung ra các đường chuyền có tính đột biến cao.
Nhưng Silva của 3-4 tháng trở lại đây đã đánh mất sự sáng tạo. Trong 16 trận gần nhất ở Premier League, Silva chỉ có đúng 4 đường chuyền thành bàn, trong đó có 3 là tới từ 2 trận gặp các đội bóng đang đứng bét bảng là Sunderland và Aston Villa. Như thế là quá ít với một cầu thủ mang danh “nhạc trưởng” Man xanh.
Hơn bao giờ hết, Man City đang mong sự trở lại của Toure, đồng thời hy vọng Silva lấy lại phong độ.
Man City không biết… sút Man City không có nổi một cú sút trúng đích nào trong hiệp 2 trận gặp Norwich. Tính cả trận, Man xanh cũng chỉ có 3 lần sút bóng trúng khung thành thủ môn John Ruddy. Đó là thống kê cho thấy Man City tấn công bế tắc thế nào trước Norwich. |