Chỉ tính riêng tại Ngoại hạng Anh, Man City vừa hòa liên tiếp trước Everton, Southampton và mới nhất là Middlesbrough ngay trên sân nhà. Cả 3 đối thủ đều dưới tầm Man City khá nhiều và những kết quả trên quả thật là một đòn đau nhắm vào cuộc đua vô địch của thầy trò Guardiola.
Etihad bỗng chốc không còn là địa lợi với Man City, đặc biệt khó hiểu khi họ vừa giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Barca ở Champions League tại chính nơi này. Và có vẻ như chính việc dồn 200% sức lực vào đại chiến với Barca mà sự chính xác của Man City giảm đi đáng kể khi đương đầu với Boro.
Man City sút chi chít về phía khung thành đối phương. Cụ thể, họ dứt điểm 23 lần nhưng có đến 12 lần đi ra ngoài. Với 11 lần còn lại thì chỉ kiếm về duy nhất 1 bàn thắng của Sergio Aguero. Hàng thủ của Boro cũng chẳng chắc chắn gì cho cam, biểu hiện qua việc họ đang đứng ở nửa cuối BXH cho đến trước vòng 11.
Man City dứt điểm rất nhiều (màu cam) so với số cú sút của Boro
Tuy nhiên phải công nhận một điều màn thể hiện của Victor Valdes trong trận này xứng đáng nhận điểm 10. Cựu thủ môn của Barca trở thành thần hộ mệnh của Boro với 6 lần cản phá xuất sắc dù bị nhận một vết rách sâu ở đùi. Nhưng khen ngợi Valdes chẳng khác nào chê các chân sút của Man City. Họ đã đã gặp bế tắc rồi khai thông vào cuối hiệp 1. Đó là một thời điểm nhạy cảm có thể dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền của hàng thủ Boro.
Vậy nhưng trong suốt 45 phút còn lại của trận đấu, Man City không một lần nào đưa được bóng vào lưới đối phương dù De Bruyne hay Aguero đã có những cơ hội không thể tốt hơn. Ngay đến "gà son" Ilkay Guendogan - người thường xuyên xuất hiện trong vòng cấm Boro và tung ra đến 3 cú sút, cũng có một ngày kém duyên.
Đáng chú ý, số cơ hội mà Man City tạo ra trong hiệp 2 ít hơn hẳn hiệp 1. Rõ ràng, thể lực của các cầu thủ đã tiêu hao nghiêm trọng sau chuỗi ngày chinh chiến liên miên. Man City hụt hơi cũng là lúc Boro vùng lên. Bằng chứng là đội khách có đến 4 cơ hội so với chỉ 1 trong 45 phút đầu.
Guendogan cũng không thể làm gì
Bàn thua ở phút 90+2 thực sự là điều không may mắn khi nó là lỗi trực tiếp của Gael Clichy. Hậu vệ người Pháp đã đoán sai điểm rơi của bóng trong một tình huống khá bình thường và để Marten de Roon cụ thể hóa cơ hội gần như là rõ ràng nhất của Boro.
Như vậy, Man City lại nhận thêm trận hòa 1-1 nữa trên sân nhà tại giải Ngoại hạng. Khác với 2 lần trước, trận đấu với Boro, Man City không phải ở thế bám đuổi nhưng việc đánh rơi 2 điểm ở phút bù giờ còn là một cục tức khó nuối trôi hơn.
Trận sân nhà tiếp theo tại Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào ngày 3/12, khi đó Man City sẽ tiếp đón Chelsea. Và với những người yếu bóng vía, cuộc khủng hoảng sân nhà của Pep khó lòng mà dừng lại.
VIDEO: Aguero đá thẳng vào người đối phương |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |