Mùa này, Otamendi ra sân 24 lần (đá chính 18 trận) ở Premier League. Đấy là con số không tồi. Chỉ có điều, anh “phải” ra sân chủ yếu vì HLV Pep Guardiola không mua trung vệ mới để thay thế thủ quân đã ra đi Vincent Kompany, trong khi trung vệ số 1 Aymeric Laporte lại chấn thương, phải nghỉ trong suốt một thời gian dài.
Tuy được thi đấu nhiều hơn mong đợi, nhưng sự thể hiện của Otamendi lại không xuất sắc cho lắm, thua hẳn chính anh trước đây. HLV Pep Guardiola phải điều tiền vệ Fernandinho về đá hậu vệ, do không thể tin vào Otamendi hoặc trung vệ còn lại là John Stones.
Bản thân Stones cũng đang đứng trước tương lai bất định, nhưng trường hợp này lại phức tạp hơn so với Otamendi (Guardiola cho biết, ông cần phải nói chuyện thêm với Stones xem sao).
Bây giờ, chẳng những Laporte đã trở lại, Man City còn có trung vệ trẻ Eric Garcia và tăng cường Ake với giá 41 triệu bảng. Việc chia tay Otamendi là điều gần như chắc chắn trong mùa hè này. Năm ngoái, đội bóng cũ của Otamendi là Valencia đã muốn mua lại trung vệ Argentina này, nhưng không đáp ứng được giá chuyển nhượng. Bây giờ, Valencia vẫn đang muốn có Otamendi. Một địa chỉ khác sắp tới cho lão tướng 32 tuổi có thể là Napoli.
XEM THÊM
Solskjaer úp mở khi nói về vụ Sancho gia nhập M.U
Dortmund nhờ 'nhân tố bí ẩn' để sớm giải quyết vụ Sancho gia nhập M.U