Man City đã phải rất vất vả mới vượt qua West Ham 2-1 trong trận đấu cuối tuần qua. Đây là 90 phút mà thầy trò Pep Guardiola đã cầm bóng hơn 70% và tạo ra vô số tình huống dứt điểm nhưng chỉ thu về 2 bàn thắng.
Một phần của sự khiêm tốn này nằm ở sự vô duyên của các tiền đạo City, một phần nằm ở hàng thủ dày đặc và kiên cường của West Ham. Chiến thuật "dựng xe bus" trước khung thành Adrian của HLV David Moyes đã phát huy tác dụng phần nào. May thay cho fan Man City, Pep biết cách đối phó:
Man City dùng 4 tiền đạo trong những phút cuối
"Tôi học thêm cách ứng biến với trận đấu vào ngày hôm nay. Chúng tôi không thường chơi với 2 tiền đạo và 2 tiền vệ cánh nhưng ngày hôm nay chúng tôi đã làm. Đó là một bài học tốt và có thể áp dụng trong những trận tới".
"Trong hiệp 2, Gabriel Jesus vào sân và giúp Man City có thêm cầu thủ trong vòng cấm đối phương. Trước Southampton, tôi không tin đội mình có thể ghi bàn. Nhưng trước West Ham, tôi tin (Man City có thể ghi bàn)".
Bài học mà Pep nói có thể áp dụng ngay ở vòng đấu tới khi đối thủ là M.U thiếu vắng nghiêm trọng nhân sự ở tuyến giữa với những vắng mặt đáng tiếc của Paul Pogba, Michael Carrick và có thể là Marouane Fellaini. Jose Mourinho càng có lý do để dựng xe bus màu đỏ trước khung thành David De Gea, qua đó làm khó Guardiola.
Man City 2-1 West Ham