Nào là tiền vệ không còn bảo đảm số lượng cũng như chất lượng để tranh chấp với các đối thủ mạnh. Nào là trung vệ già nua, hết thời. Nào là Patrice Evra bên cánh trái của hàng thủ, vốn đã bị “xếp xó” từ thời Alex Ferguson. Trên hàng công, cả Van Persie lẫn Wayne Rooney đều có vấn đề. Rồi đến các cầu thủ chạy cánh. Tổng quát hơn, bản thân HLV David Moyes cũng bị nêu tên như một vấn đề nghiêm trọng. Về tinh thần, người ta liệt kê hàng loạt cột mốc “đầu tiên” khi M.U thua liền 2 trận tại sân nhà, cũng không ghi bàn trong 2 trận ấy. Về hoàn cảnh khách quan, người ta lại chỉ ra sự thăng hoa của Arsenal, sự xuất sắc của Luis Suarez ở Liverpool, sự trở lại của Jose Mourinho ở Chelsea...
Tóm lại, muốn nói M.U trong thời điểm này có đến bao nhiêu vấn đề... đều có vẻ hợp lý. Tờ Mirror bình luận: “M.U đang có vấn đề ở cả 11 vị trí trong đội hình”! Nhưng xem ra, trong cơn phấn khích, những ai đang mạnh dạn “ném đá” M.U đều có vẻ quên đi một điều cơ bản: bóng đá không hề đơn giản như vậy!
Xem ra, Jonny Evans có lý: vấn đề của M.U hiện nay là tinh thần, cụ thể là thiếu niềm tin vào chính mình. Những chuyện khác đều là hệ quả. Chẳng hạn, bản thân Moyes có vẻ đã mất tinh thần, và các cầu thủ M.U càng khó tự tin khi họ phải thi đấu dưới sự dẫn dắt của một HLV như vậy. Đấy là một chuỗi mắt xích đưa M.U đi từ thất bại này đến thất bại khác.
Ngược lại, giả sử Moyes thành công trong những trận đấu sắp tới, tất cả có thể sẽ đảo ngược. Còn nhớ, người ta thường hay nhấn mạnh một đặc điểm lớn của M.U dưới thời Ferguson: kể cả khi chơi không hay, họ vẫn chiến thắng. Suy cho cùng, đấy cũng là do tinh thần, do niềm tin mãnh liệt. Cứ thắng, niềm tin sẽ đến. Khó mà tin rằng M.U lại sa sút đến mức họ không thể thắng được các đối thủ như Hull, Norwich, West Ham trước khi tháng 12 khép lại.
Chỉ có một vấn đề lớn nhất, quan trọng nhất, đó là niềm tin!