Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Liverpool: Nước mắt kẻ chinh phục
Minh Nguyên • 20:37 ngày 07/05/2014
Liverpool vừa đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man City, nhưng với chỉ 1 điểm trước Crystal Palace, coi như cơ hội vô địch đã bị chính tay họ dập tắt. Luis Suarez đã khóc nức nở, trong khi HLV Brendan Rodgers thừa nhận đầu hàng: “Man City sẽ vô địch mùa này”.
    THĂNG HOA VÀ TỤT DỐC
    Liverpool bước vào trận gặp Crystal Palace hiểu rất rõ rằng chẳng những cần phải thắng mà còn phải ghi thật nhiều bàn để hy vọng vào khả năng so sánh hiệu số thắng bại với Man City. Và mọi việc tưởng chừng suôn sẻ với Liverpool khi sau 55 phút, họ đã dẫn 3-0. Chính siêu sao Luis Suarez góp 1 trong 3 bàn, khi anh nâng tỷ số lên 3-0 sau một pha dứt điểm chéo góc rất quyết đoán ở cánh trái trong vùng cấm địa của chủ nhà Crystal Palace. Trước đó, ở phút 53, Daniel Sturridge ghi bàn sau pha đi bóng rồi dứt điểm khá hay ở cự ly khoảng 17m. Trước nữa, ở phút 18, cầu thủ có chiều cao khiêm tốn Joe Allen đã chạy chỗ tốt đánh đầu mở tỷ số trận đấu từ tư thế không bị ai kèm. 


    Liverpool tưởng chừng sẽ trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Crystal Palace sau khi đã dẫn 3-0. Hình ảnh Suarez sau khi ghi bàn vội vã chạy vào khung thành Crystal Palace, nhặt bóng để nhanh chóng đưa bóng vào cuộc, cho thấy quyết tâm rất cao của anh cũng như các đồng đội.

    Rất tiếc là sau khi dẫn 3-0, Liverpool với hàng công mạnh nhất giải Ngoại hạng Anh (99 bàn sau 37 trận) đã không ghi thêm bàn nào nữa. Tuy nhiên, điều đáng nói hơn là kịch bản khó tin đã xảy ra: Crystal Palace gỡ 3-3, lấy  mất của Liverpool 2 điểm quý báu và gần như đã chấm dứt mọi hy vọng vô địch Anh năm nay của The Kop.  

    CHẾT VÌ “GÓT ACHILLES”
    Một lần nữa, The Kop lại chết vì “gót Achilles” khi hàng thủ của họ chơi quá tệ. Đến phút 78, tỷ số vẫn là 3-0 nghiêng về đội khách. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 9 phút (từ phút 79 đến 88), chủ nhà Crystal Palace đã ghi liên tiếp 3 bàn. 

    Từ một pha tấn công trung lộ khá đơn giản, Crystal Palace ghi bàn khởi đầu cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Delaney sút xa bóng bật người Glen Johnson làm bóng đổi hướng một chút đi luôn vào lưới. 1-3. Một pha phản công nhanh từ phần sân nhà, Crystal Palace ghi thêm 1 bàn sau pha phối hợp khá đẹp mắt trong vùng 16m50 của Liverpool, kết thúc là pha đệm lòng chính xác của cầu thủ dự bị Gayle (chỉ vào sân từ phút 65). 2-3. Cuối cùng, lại là Gayle ghi bàn sau pha dứt điểm khá đẹp. 3-3. Toàn đội Liverpool sụp đổ. 

    NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG 
    Suarez đã gục xuống, ôm mặt khóc nức nở. Một cầu thủ Crystal Palace đã  vỗ vai an ủi anh. Sturridge thì quỳ gối, không tin vào những gì đã xảy ra. Gerrard cũng vậy, hai tay ôm mặt, mắt rươm rướm như muốn khóc nhưng lại thôi, sau đó anh đến ôm Suarez, vỗ về động viên đồng đội. Thời gian vẫn còn cho Suarez mơ về chức vô địch Anh, nhưng với Gerrard có lẽ mọi chuyện đã kết thúc. HLV Brendan Rodgers thừa nhận: “Tôi là người lạc quan, nhưng phải thừa nhận sẽ khó có chuyện Man City mất ngôi vô địch Anh”.

    Man xanh kém Liverpool 1 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Man City còn 2 trận, Liverpool chỉ còn 1. Man xanh hơn The Kop 9 bàn về hiệu số. Mọi việc có lẽ đã chấm dứt với Liverpool sau bao ngày tháng tràn trề hy vọng.

    Đỉnh cao & vực sâu 
    Liverpool vừa bị Crystal Palace gỡ 3-3 sau khi dẫn 3-0. Ở chung kết Champions League năm 2005, Liverpool bị Milan dẫn 3-0 nhưng họ đã gỡ 3-3 trong chưa đầy 10 phút, sau đó thắng ở loạt sút luân lưu 11m. Ở Premier League cũng từng có nhiều trường hợp dẫn từ 3 bàn trở lên song vẫn không thắng. Còn nhiều ví dụ khác như ngày 5/2/2012, Chelsea dẫn M.U 3-0, chung cuộc hòa 3-3. Ngày 6/2/2011, Arsenal dẫn Newcastle 4-0, chung cuộc hòa 4-4…     

    CON SỐ:
    1. Trước trận hòa 3-3 với Crystal Palace vừa qua, chỉ 1 lần Liverpool mất điểm sau khi đã dẫn với cách biệt 3 bàn tại Premier League trong 14 năm qua. Đó là khi Liverpool hòa Southampton 3-3 vào tháng 8/2000. 

    1. Liverpool chỉ giữ sạch lưới 1 trận trong 8 trận gần nhất ở Premier League. 

    48. Liverpool vừa lập kỷ lục ghi bàn trên sân khách ở Premier League, kỷ lục trước đây thuộc về M.U (47 bàn mùa 2001/02). 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội