HLV Klopp đang rất mong chờ một trận derby Merseyside tại chung kết cúp Liên đoàn Anh diễn ra ở sân Wembley vào cuối tháng 2 tới. Ở trận bán kết lượt về, Liverpool sẽ tiếp đón Stoke trên sân Anfield với lưng vốn là chiến thắng 1-0 trên sân khách. Trong khi đó, Everton cũng có chút ít lợi thế khi chiến thắng 2-1 trước Manchester City trước khi phải làm khách trên sân Etihad.
Liverpool bước vào trận gặp Stoke với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng ngoạn mục 5-4 trước Norwich ở vòng 23 Ngoại hạng Anh. Klopp nói: “Tôi đã nghe nói về sự chuẩn bị của người hâm mộ tại Anfield ở trận bán kết sắp tới và tôi thực sự mong đợi không khí đặc biệt đó. Chúng tôi sẽ bảo vệ thành quả ở lượt đi”.
“Mark Hughes đã làm một công việc tuyệt vời ở Stoke, một sự thay đổi lớn trong phong cách bóng đá của họ. Chúng tôi có lợi thế lớn trước trận lượt về, thắng lượt đi và giờ được chơi ở Anfield”.
Liverpool thắng lượt đi bán kết cúp Liên đoàn Anh trên sân của Stoke
Hậu vệ cánh phải Nathaniel Clyne của Liverpool có thể sẽ vắng mặt trong trận đấu này. Trong khi đó, Dejan Lovren trở lại tập luyện sau chấn thương gân khoeo gặp phải ở trận bán kết lượt đi trên sân Britannia. Martin Skrtel, Daniel Sturridge, Philippe Coutinho, Joe Gomez, Danny Hollands và Divock Origi vẫn chưa bình phục chấn thương.
Ở bên phía Stoke, HLV Mark Hughes cho biết: “Đó sẽ là thách thức lớn cho Stoke. Tôi sẽ nhắc nhở cầu thủ rằng Stoke có trận chung kết đầu tiên kể từ những năm 40, nếu chiến thắng trước Liverpool”.
Stoke sẽ gặp mất mát lớn trước trận lượt về khi trung vệ Ryan Shawcroos và tiền vệ Geoff Cameron không thể góp mặt vì chấn thương. Marko Arnautovic có thể thi đấu bất chấp chấn thương gân khoeo nhẹ và Bojan Kirkic sẽ trở lại đội hình xuất phát.
Everton có lợi thế mong manh trước khi đá trận lượt về
Ở cặp bán kết còn lại, Man City vẫn tràn trề hy vọng khi chỉ thua sát nút và có 1 bàn trên sân Everton ở trận lượt đi. Họ không có sự phục vụ của Samir Nasri, Vincent Kompany, Eliaquim Mangala, Aleksandar Kolarov và Wilfried Bony do chấn thương.
Trung vệ Nicolas Otamendi của Man City tỏ ra quyết tâm trước trận lượt về: “Cả đội đều muốn được đến Wembley và Man City đã có những kỷ niệm tuyệt vời ở đó. Đương nhiên là tốt đẹp khi tham dự trận chung kết của một giải đấu”.
Trong khi đó bên phía Everton, HLV Roberto Martinez không có được sự phục vụ của Tyias Browning, James McCarthy, Tony Hibbert, Muhamed Besic và Kevin Mirallas do chấn thương.