Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Liverpool: Giá như Balotelli là Bony
Việt Dũng • 05:46 ngày 31/12/2014
Đã hơn 1 lần ở mùa giải năm nay, HLV Brendan Rodgers phải tự hỏi vì sao mình lại mua Mario Balotelli trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.
    Chiến lược gia người Bắc Ireland hẳn phải rất giận sự thiếu tỉnh táo của mình hồi tháng 8, sau khi chứng kiến tiền đạo người Italia “tịt ngòi” tại Premier League suốt lượt đi. Ba trận đấu Balotelli không được ra sân, có ngẫu nhiên không, lại trùng với thời điểm Liverpool tìm lại phong độ tốt. Chiếc ghế đang lung lay dữ dội của Rodgers nhờ đó mà được củng cố.

    VIDEO: Liverpool 4-1 Swansea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Cuộc tiếp đón Swansea rạng sáng nay đánh dấu màn trình diễn ấn tượng nhất từ đầu mùa của “Lữ đoàn Đỏ”. Họ ghi tới 4 bàn vào lưới những vị khách xứ Wales, và thậm chí có thể còn ghi nhiều hơn thế. Bộ ba tấn công Raheem Sterling, Philippe Coutinho và Adam Lallana đã thi đấu tuyệt vời.

    Dù sao, hàng tiền đạo vẫn là tuyến mà chiến lược gia người Bắc Ireland cần phải bổ sung gấp. Mùa giải còn dài, Daniel Sturridge còn nguy cơ chấn thương, Sterling còn có thể bị quá tải, và phong độ của Lallana hay Coutinho lúc thăng lúc trầm. Sẽ không ai trách Rodgers, nếu ông vừa chỉ đạo vừa “xem giò” tiền đạo Wilfried Bony của… Swansea.

    Chân sút người Bờ Biển Ngà là cầu thủ ghi bàn số một Premier League trong năm 2014. Không chỉ thế, anh còn tạo được ấn tượng với Rodgers nhờ khả năng giữ bóng cực tốt, tương tự Luis Suarez của mùa giải năm ngoái.

    Không nhiều người ngạc nhiên khi biết rằng Liverpool đang chuẩn bị một lời đề nghị trị giá 20 triệu bảng để đáp ứng mức phí giải phóng hợp đồng của Bony. Tuy nhiên, mức lương lên tới 100.000 bảng/tuần chân sút 26 tuổi đòi hỏi có thể là rào cản lớn.

    Hiếm có tiền đạo nào toàn diện như Bony

    Thực ra, Liverpool từng có cơ hội sở hữu Bony với mức phí thấp hơn nhiều vào năm 2007, khi anh đã có 2 tuần thử việc tại Melwood. Đáng tiếc, HLV của The Kop khi đó là Rafa Benitez lại không cho rằng tiền đạo sinh năm 1988 đủ sức thi đấu cho đội bóng này.

    Càng đáng tiếc hơn khi trong nỗ lực tìm kiếm người thay Suarez, Liverpool lại chiêu mộ Balotelli, một tiền đạo mà vốn nổi tiếng với trò… bắn pháo hoa trong nhà tắm còn hơn là những bàn thắng ghi được trên sân cỏ.

    Tính tới thời điểm này của mùa giải, Bony đã ghi được 8 bàn sau 12 trận gần nhất. Trong khi Balotelli chưa ghi được bàn nào cho Liverpool tại giải đấu số một nước Anh.

    Thi đấu kém hiệu quả là vậy, Balotelli đành chấp nhận ngồi dự bị trong trận đấu cuối cùng của The Kop năm 2014, bên cạnh Fabio Borini và Rickie Lambert. Ba cái tên đó cũng chính là tất cả số tiền đạo thực thụ mà Rodgers có thể sử dụng. 

    Bony chào tạm biệt CĐV trên sân Anfield

    Trong trường hợp CLB vùng Merseyside bán được Borini với giá 6 triệu bảng vào tháng tới, họ sẽ có thể mang về một tiền đạo khác theo dạng mượn, trước khi hướng tới mục tiêu lớn ở kỳ chuyển nhượng Hè. Chắc chắn cái tên Bony sẽ còn được nhắc tới, bất chấp thực tế là anh vừa gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với Swansea.

    Trận đấu với Liverpool vừa qua là một thử thách không dễ dàng cho Bony. Trong hiệp 1, anh nhận được quá ít sự hỗ trợ, quá ít cơ hội ghi bàn. Người hâm mộ chỉ nhớ tới anh với cú sút từ khoảng cách hơn 30m đưa bóng đi vọt xà. Rodgers hiểu rõ sự nguy hiểm của tiền đạo hay nhất bên phía Swansea, và đó là lý do anh thường được tới 2 bóng áo đỏ “săn sóc”.

    Nhưng rồi sang hiệp 2, Bony đã chứng tỏ được không phải vô cớ mà anh là tiền đạo ghi bàn nhiều nhất năm 2014. Một cú đánh đầu uy lực khiến Simon Mignolet phải vất vả cản phá, trước khi gây áp lực buộc Mamadou Sakho đánh đầu phá bóng thiếu chuẩn xác tạo điều kiện cho Gylfi Sigurdsson ghi bàn vào phút thứ 52. 

    Mười phút sau đó, HLV Gary Monk quyết định cất Bony để giữ sức cho những trận đấu tiếp theo, khi tỉ số đã là 3-1. Rời sân trong nỗi thất vọng, nhưng tiền đạo người Bờ Biển Ngà chính là điểm sáng trên hàng công Swansea. Và vì thế, anh có thể sẽ trở lại Anfield sớm hơn dự kiến.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội