Liverpool đã thay đổi nhiều vị trí trong đội hình chính, so với trận thắng Chelsea 2-1 vừa qua. Nhưng một lần nữa, Klopp cho thấy ông chú trọng vào hệ thống hơn cá nhân. Thế nên những cầu thủ hiện diện trên sân đều đã làm rất tốt phận sự của mình.
Ragnar Klavan ghi bàn mở tỷ số và đây cùng là bàn thắng đầu tiên cho CLB. Emre Can trở lại sau chấn thương, Danny Ings đá trận chính thức đầu tiên kể từ đầu mùa, Marko Grujic và Loris Karius lần đầu tiên ra mắt. Tài năng trẻ tự đào tạo Ovie Ejaria vào sân từ ghế dự bị và cũng kịp để lại dấu ấn. Rõ ràng tài nguyên của Liverpool rất phong phú và HLV Klopp đang có một lực lượng đủ mạnh để xoay vòng.
Tuy nhiên, ngôi sao của trận đấu này là một gương mặt quen thuộc Philippe Coutinho. Anh cùng với người đồng hương Roberto Firmino đã làm náo loạn hàng thủ đối phương, không cho các hậu vệ của Derby một giây phút nào ngơi nghỉ. Coutinho ghi 1 một bàn và kiến tạo cho Divock Origi ấn định tỷ số.
HLV Klopp phát biểu sau trận: “Liệu chúng tôi có thể làm tốt hơn không? Có chứ. Tôi thích sự chuyên nghiệp 100% của các cầu thủ, nhất là ở những trận đấu như thế này. Các đội bóng ở hạng dưới sẵn sàng chộp lấy mọi cơ hội mà bạn trao cho họ. Thế nên tôi rất hài lòng”.
HLV Nigel Pearson của Derby County cũng thừa nhận sự bất lực trước sức mạnh của Liverpool. Đội bóng đang chật vật ở vị trí thứ 20 trên BXH giải hạng Nhất đã thua toàn diện. Pearson cho biết: “Chúng tôi thừa nhận lép vế hoàn toàn, không cách gì so được với Liverpool trên mọi phương diện”.
Ngày này mùa trước, Liverpool cần đến loạt sút luân lưu mới vượt qua được một đối thủ hạng dưới. Bây giờ, tình thế có vẻ đang rất khác. Ngoại trừ trận đấu kém thuyết phục trước Burnley, Liverpool đã chơi tưng bừng trong mọi trận đấu đã qua. Sự tiến bộ là điều mà ai cũng thấy ở đội bóng vùng Merseyside.
Liverpool tạo ra nhiều cơ hội nhất Liverpool đã tạo ra tổng cộng 72 cơ hội ghi bàn mùa này, nhiều hơn tất cả các CLB trên toàn châu Âu. |