Leicester đã thất bại, và cũng không thể ghi bàn. Tuy nhiên, 0-1 là kết quả chấp nhận được, đủ để họ tự tin bước vào trận lượt về trên sân nhà vào tuần tới. Hơn nữa, sau nửa đầu trận bối rối, Craig Shakespeare cũng đã tìm ra chìa khóa để đối phó với Atletico. Đó là khi Andy King thay thế Shinji Okazaki, cho phép Wilfred Ndidi lùi xuống, hình thành hệ thống 4-1-4-1. Trong hiệp 2, họ chơi mạch lạc hơn, chuyền bóng chính xác 74% (hiệp 1 chỉ 65%), khiến áp lực cũng như số cơ hội của Atletico giảm đáng kể.
Trong một ngày không có đội trưởng Wes Morgan, Bầy cáo chỉ nhận 3 cú dứt điểm trúng đích và chắc chắn giữ sạch lưới nếu không vì sai lầm của trọng tài Jonas Eriksson. Pha phạm lỗi của Marc Albrighton với Antoine Griezmann là rõ ràng, nhưng diễn ra bên ngoài vòng cấm. Thật không may, Eriksson lại cho rằng Atletico được hưởng phạt đền.
Atletico đang giữ lợi thế, nhưng Leicester sẽ chơi trận lượt về tại King Power, nơi chứng kiến 6 trận thắng liên tiếp vừa qua của Bầy cáo, bao gồm cả màn đánh bại Sevilla. Ngược lại, đội bóng của Simeone không chơi tốt khi rời xa Vicente Calderon. 6 lần gần nhất chơi trên sân khách ở vòng knock-out Champions League, Atletico chỉ thắng 1 và thua tới 4. Nếu tái hiện màn trình diễn xuất sắc như trước Sevilla, với tốc độ và tính chính xác trong phản công, đồng thời tìm ra giải pháp cho sự vắng mặt của Robert Huth (treo giò) và có thể cả Morgan, thầy trò HLV Shakespeare sẽ viết ra câu chuyện huyền ảo nhất ở giải đấu này.
Chờ đợi Bầy cáo lột xác Không có nổi một cú dứt điểm trúng đích ở Vicente Calderon, nhưng trở về King Power sẽ là một Leicester rất khác. 4 trận Champions League tại đây, họ tung ra 27 cú dứt điểm (không kể cú sút bị chặn), chính xác 63% và ghi 6 bàn, đạt tỷ lệ thành bàn 22%. |