Hàng công khủng khiếp
Thật kỳ lạ khi 1 trong 2 cái tên góp mặt ở trận đấu quan trọng, quyết định đến ngôi vị số 1 ở ngoại hạng Anh lại là đội bóng tý hon Leicester City. Nếu như một năm trước Bầy cáo chỉ là một tập thể lặn ngụp ở đáy BXH thì giờ họ là thách thức lớn với bất cứ đối thủ nào. Sẽ thật không công bằng khi cho rằng vị trí mà Leicester đạt được là do may mắn khi mà họ đã thể hiện trong 1/3 chặng đường của mùa giải 2015/16. Nhất là khi trong tay HLV Claudio Ranieri những ngôi sao xuất sắc.
Tuy nhiên lúc này, sau 13 vòng đấu, Leicester đang là đội có hàng công khủng nhất ngoại hạng Anh với 28 bàn được ghi, trung bình 2,15 bàn/trận. Thành tích này của Leicester City còn hơn cả Man City, đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất mùa trước đúng 1 bàn và bỏ xa M.U 9 bàn. Trong màn thể hiện xuất sắc đó, Jamie Vardy chắc chắn là cái tên quan trọng nhất. Chân sút 28 tuổi đã đóng góp 13 bàn, tương đương 46% thành tích toàn đội. Cụ thể hơn, chỉ có 3 bàn Vardy thực hiện trên chấm penalty nhưng có tới 7 lần anh là người mở điểm cho đội nhà. Trong hệ thống 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, Vardy chỉ kém đúng Emerick Aubameyang (15 bàn) và Robert Lewandowski (14).
Vardy từng gieo sầu cho M.U
Một điểm đáng lưu ý là cả 28 bàn của Leicester đều được thực hiện trong vòng cấm. Khả năng tận dụng cơ hội trong phạm vi hẹp đang là thứ vũ khí đáng sợ của thầy trò Ranieri. Nên nhớ, số cơ hội mà toàn đội Leicester tạo ra chỉ là 144 lần (đứng thứ 7 Premier League) nhưng họ lại có được hiệu quả cao nhất.
Nhận định & Bình luận trước trận Leicester - M.U
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Bức tường màu đỏ
Khá lạ khi nhắc tới M.U bây giờ, người ta lại đề cao hàng phòng ngự. Trong suốt hơn 2 thập kỷ trước, lối chơi tấn công mãnh liệt đã ăn sâu vào tiềm thức những người hâm mộ Quỷ đỏ. Do đó, không khó hiểu khi triết lý của Van Gaal bị chỉ trích khá nhiều. Nhưng nói thế nào cũng không thể phủ nhận hiện thực rằng, dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Hà Lan, M.U đang xếp trên Top 3 mùa trước.
Nếu ai nói Van Gaal không biết gây chú ý, họ đã nhầm. M.U của Van Gaal không ghi bàn nhiều nhất nhưng lại để thủng lưới ít nhất. Rõ ràng có sự tiến bộ đáng kể trong phương thức ngăn chặn đối thủ của Quỷ đỏ trong mùa này. Sau 13 trận, đã có 8 lần đội chủ sân Old Trafford giữ sạch lưới.
Trong màn thể hiện ấn tượng đó, Chris Smalling nổi bật hẳn lên. Từ đầu mùa, Smalling là cái tên duy nhất của hàng thủ góp mặt đủ trong cả 13 trận tại giải ngoại hạng Anh. Sự điềm tĩnh là thứ có thể nhận ra nhưng quan trọng nhất, Smalling đã có được sự quyết đoán của một trung vệ hàng đầu.
Smalling đang là trụ cột nơi hàng thủ Quỷ đỏ
Nói không quá, M.U bây giờ hướng đến chức vô địch dựa trên nền tảng phòng ngự. Do đó, cuộc đối đầu với sức công mãnh liệt của Leicester sẽ là thuốc thử hữu hiệu nhất xem khả năng chịu đựng của Quỷ đỏ đến đâu. Nên nhớ, cả 9 bàn thua mà thầy trò Van Gaal phải nhận đều đến trong vòng cấm, khu vực đáng sợ của Leicester. Trước khi ngăn chặn được Bầy Cáo, các CĐV M.U đừng vội mơ mộng đến cúp bạc.